Hiện em em đang trong tình trạng rất bế tắc, một nữa muốn ly hôn, một nữa lại vẫn còn tình cảm với chồng và ko đủ can đảm ly hôn. Mong các mẹ cho em lời khuyên để tiếp tục cuộc sống hiện nay.
Em và chồng em mới kết hôn được 7 tháng, tụi em có tình cảm được hơn 2 năm. Trước khi kết hôn tụi em có 1 tgian chia tay đc 5 tháng và em đã quay lại vì tình cảm hai bên vẫn còn. Ngày em đòi quay lại, ba mẹ ko cho vì biết em cưới chồng sẽ rất là khổ nhưng vì thương con nên cũng đồng ý.
Trước khi cưới em cũng xác định tương lai sau này cũng sẽ ko còn sướng như khi ở cùng ba mẹ đẻ mình, Ba mẹ em là cán bộ về hưu, có lương hưu hằng tháng nên em ko phải phụ giúp đỡ đần cho gdinh em. Nhưng trái lại gia đình chồng em thì khác, Ba chồng em làm bv tại 1 ngân hàng lương tháng 3trieu, mẹ chồng em ở nhà không làm gì hết, em còn 1 đứa em chồng đang học lớp 7 và nhà hiện tại gia đình chồng em ở cũng là từ đường của nhà nội, Cả gia đình sống trên 1 tầng, 1 tầng cho bà nội và 1 tầng cho 1 ông bác ko vợ nữa. Ai nhìn vào cung bảo em khổ khi gia đình em cũng thuộc dạng khá giả nhưng cảnh về làm dâu như vậy là trách nhiệm rất nhiều.
Hàng tháng 2 vc em phụ giúp gia đình thêm 3tr tiền cơm nước, rồi tụi em đi siêu thị mua đồ, ăn uống tụi em cũng hay mua và chi nhiều thứ nữa rồi phát sinh nhiều chi phí khác làm vc em ko dư dả được là bao. Mọi chuyện nếu chỉ dừng ở đấy thì em có thể vẫn sẽ chấp nhận được nhưng khi cưới về chồng em bộc lộ tính cách càng rõ làm em bị sock thật sự. Chồng em có 1 tính cách rất nóng, mỗi lần cứ hễ đụng chuyện dù lớn hay nhỏ là la lối ầm ĩ, chửi vợ ko ra gì, Nhưng em biết chồng em thương em, sau những lần chửi ầm ĩ đó là biết xin lỗi năn nỉ rồi em lại cho qua. Nhưng rồi chồng em lại cứ như vậy mãi, ko thay đổi được bản thân và cũng ko kiềm chế được cứ chửi ầm ĩ lên dù đang ở nhà hay ngoài đường.
1 tháng đầu về sống, em với chồng em cãi nhau vì lý do hôm đó chồng em đi đám cưới ko có em ở nhà nên em bảo a lấy tủ tiền bỏ phong bì, được 1 tuần sau em mở tủ lấy tiền thì thấy thiếu 500k, em ko biết tiêu vào gì mà mất mất, nên hỏi chồng thử thì chồng em bảo lấy 500 đi nhậu mà quên nói em. Các mẹ nghĩ có ai im được trong hoàn cảnh đó ko, em với chồng em nói qua lại. Mẹ chồng em nghe to tiếng vào, em có kể chuyện thì em càng bị sock khi nghe mẹ chồng em bênh con, mẹ chồng e nói "Nó lấy có 500k mà con làm gì ghê vậy, nó làm ra tiền thì nó tiêu được chứ". Nhưng mẹ em ko hiểu rằng ảnh lấy đã ko nói với vợ mình rồi mà còn la mắng em. Em buồn nhưng cũng gắng im lặng chấp nhận,
Cuộc sống mấy tháng sau của em là 1 chũi ngày sống trong mệt mỏi, Mẹ chồng em ganh đua với em về tcam con mình vs con dâu, Trước mặt em luôn thể hiện tình cảm với con trai mình, nào là đi ăn thì luôn choàng tay ôm chồng em bỏ em lủi thủi 1 mình đi sau. Mỗi lần cuối tuần về nhà em chơi thì em lại bắt gặp 2 mẹ con gọi điện video với nhau, mà thà ở xa đi, từ nhà chồng em qua nhà em có 5p đi xe máy mà như vậy đó các mẹ. Hôm sinh nhật em, Em mời cả 2 bên gia đình đi ăn luôn, tối đó mẹ chồng làm cả gia đình em sock theo luôn. Em ngồi 1 góc, mẹ chồng em uống bia xong là cứ ôm con trai, quàng tay con trai, đến đi vệ sinh cũng bắt chồng em dắt đi. Em sững, ba mẹ em ngồi đối diện cũng sững người. Tối đó em tức quá nói thẳng vs chồng về cách cư xử của mẹ trc mặt mọi ng nên bớt chút tình cảm để 2vc mình còn có tình cảm vs nhau chứ. Chồng em la em rằng mẹ thương anh có gì sai à làm em cũng chả biết phải nói gì. Nhưng tình cảm đó thể hiện nhiều đến mức làm em cảm thấy lạc lỏng khi ở trong ngôi nhà đó. Em ko thể hòa nhập được với gia đình chồng, em luôn bị đứng về 1 phía.. Em buồn lắm các mẹ à.
Lại cộng thêm việc em phát hiện ra mẹ chồng em chơi số đề nữa các mẹ ạ. Nhiều lúc sau mỗi lần cãi nhau và nhìn thấy gia đình chồng như vậy em đòi ra ở riêng thì chồng em ko chịu, lý do vì ko đủ kinh tế, 2 vc đi làm tổng thu nhập cả 2 vc được 13tr, theo ý chồng em giờ ra thuê nhà ở riêng, ăn riêng và vẫn phải phụ giúp gia đình chồng 3tr hằng tháng nên ko đủ chi phí nên ko châp nhận ra thuê nhà ở riêng và em vẫn phải chấp nhận ở đây các mẹ ạ. Hôm vừa rồi e thủ thỉ với chồng rằng hiện tại chưa có con, chứ sau này lỡ mình có con, mua nhà nữa thì làm sao đủ chi phí lo sinh hoạt cho cả gia đình anh nữa, Nên sau này mình chỉ phụ giúp tiền cho bé em đi học đến đại học nha anh, giờ mình tự mở quán gì cho mẹ chồng em bán buôn kiếm thêm đồng ra đồng vô cho thoải mái tiền bạc. chồng em nghe cũng hợp lý, thì cũng về lựa lời nói vs mẹ nhưng mẹ chồng e ko chịu làm bất kì thứ gì vì với lý do phải ở nhà lo cho bé em học. Em cạn lời, chồng em cũg nói vs em giờ anh cũng nói rồi nhưng mẹ ko chịu làm thì biết sao. Em sock tiếp, vì mẹ chồng em ko chịu lo làm ăn gì dù cả mẹ và ba chồng còn rất trẻ và cứ sống dựa vào vc em đến suốt đời thì sao mà em lo nổi.
Mới đây 2 vc em lại cãi nhau vì lý do em lỡ nhầm ngày sn chồng, chồng la em giữa đường, em buồn và nghĩ tại sao chồng ko chịu thay đổi tính cách đó, cứ hễ đụng chuyện là như ng điên ng khùng la mắng chửi rủa bất chấp. VC em tối đó cãi nhau em bỏ về nhà mẹ. Hsau mẹ chồng em điện qua cho mẹ em nói 1 tràn nào là em bỏ về ko nói gdinh tiếng nào, nào là em bướng bỉnh, ko biết chiều chồng, ko biết nhịn, biết lo cho chồng... Hôm đó má em buồn, kể vs em và chỉ biết xin lỗi mẹ chồng em rằng sẽ dạy lại con sau. Hôm đó là sinh nhật chồng em, mặc dù em vs chồng em có chuyện nhưng chồng em vẫn vui vẻ tổ chức sinh nhật bên gia đinh, họ hàng tuy ko có sự góp mặt của em. Chồng em có gọi em qua nhưng em ko vui nổi để đi, ba mẹ chồng thì ko 1 tiếng gọi điện hỏi em sao ko đi. Em nói chồng giờ 2 vc mình vậy rồi anh vẫn vui vẻ để ăn uống sao anh, chồng em vẫn mặc kệ lời em nói các mẹ ạ. Em mệt mỏi, cảm thấy mình ko đc tôn trong trong gia đình chồng. Hôm nay em mới về xin lỗi mẹ chồng em vì đi ko xin phép, và xin phép dọn về nhà em ở 1 tgian, giữa 2 mẹ con nói qua nói lại 1 trận bên đó, chồng em ngồi nghe và ko bênh e đc 1 tiếng nào và trách em hổn láo vs mẹ chồng, cãi tay đôi với mẹ chồng. Nhưng em đã chịu đựng 7 tháng nay rồi và ko thể nhịn nổi thêm được nưa. Chồng em trách em và để e về nhà mẹ em ly thân 1 tgian rồi cả 2 sẽ có quyết định cho nhau.
Bây giờ em ko biết phải ntn các mẹ ạ, gia đình em thấy tương lai trước mắt của em sẽ khổ vì 1 phần nặng gánh gia đình, 1 phần vì mẹ chồng, chồng con gái như vậy nữa. Hiện em cũng có cv ổn đinh, gia đình em cũng thuộc dạng có của ăn của để nên ba mẹ ko muốn em khổ và cũng nghiên về ly hôn. Nhưng em vẫn còn thương chồng em, em cho anh ấy sự quyết định rằng 1 là cả 2 sẽ thay đổi lại bản thân để quay lại và ra riêng sống, 2 là nếu anh ấy vẫn cương quyết ở chung với gdinh thì tụi em sẽ ly hôn.
Hiện ko biết là e đang đúng hay đang sai ở đây. Các mẹ thông thái cho em xin ý kiến với ạ, Em bế tắc lắm rồi, vì snghi nếu quay lại thì fai tiếp tục 1 tương lai như vậy và mẹ chồng như vậy nữa. Còn nếu ly hôn thì đồng nghĩa e mang 1 đời chồng, rồi sau này tương lai em sẽ ra sao.