Có nên ly hôn khi chồng ngoại tình, không chung thủy ?
Chồng ngoại tình đã rõ, giờ tôi đang không biết lựa chon con đường nào ? Ly dị hay ly thân và yêu bản thân ?
Nỗi đau ngấm dấn rồi cũng phải qua, lạ là vẫn còn yêu ck. Hàng ngày tôi ngồi tập hợp các lời khuyên của bạn bè, người thân và vẫn rất chi là rối chưa biết chon con đường nào ? huhu. Mọi người cho tôi lời khuyên nên làm gì tốt nhất đây!? :-S
1. Vun vén nhà cửa, tài sản cho con rồi ly dị. Băn khoăn: thủ tục li dị có phức tạp không khi 2 bên thuận tình và lý do rõ rang là ck ngoại tình ? Giải thích với con bố mẹ không còn yêu nhau nhưng vẫn là bạn, vẫn cùng chăm nom các con, vẫn yêu các con... (như các bạn Tây vẫn làm). Con thiếu cha: tôi nghĩ sau khi ly hôn thì cha con họ vẫn là cha con, máu mủ mà, thỉnh thoảng lại phải cho ck đón con đi chơi hoặc đi cùng bố con nó? có thực hiện được ko ta ?
2. Vun vén nhà cửa, tài sản cho con, không ly dị. Quan tâm đến bản thân nhiều hơn ... AQ như nhiều lời khuyên ở đây. Cơ mà còn long tự trọng của mình :o hắn ngoại tình, xin tha thứ, nói vẫn yêu mình và các con là tất cả nhưng vẫn tiếp tục ngoại tình, không người này thì người khác. :o Tại sao vẫn phải chấp nhận và sống với hắn ?! Thật khó chấp nhận!!!
Thằng bạn thân nói: Hắn vẫn yêu vợ, có trách nhiệm với gia đình. Nhưng hắn có thói trăng hoa. Bạn muốn tìm người đàn ông 1 mực chung thủy thì lên núi ở với người mông. :((