mình có nên ly hôn không khi chồng mình ngoại tình có hệ thống rồi,mình có 2 đứa con 5 tuoi và 4 tháng tuổi. mình thương 2 đứa lắm cứ cắn răg chịu đựng nhưng giờ chịu hết nổi. mình có những lý do để ly hôn và lý do để không ly hôn. nhưng mình nghiêng về lý do li hôn. thứ nhất đây không phải lần đầu anh ta ngoại tình, và chắc chắn không dừng lại ở đay. thứ 2 anh ta ngày càng tỏ ra coi thường mình, vợ phát hiện còn cười cười coi đó như trò đùa, nghĩ rằng mình sẽ lại bỏ qua như lần trước. thứ 3 đến giờ phút này mình thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm, liệu mình có thể vứt bỏ lòng tự trọng vì nghĩ đến 2 đứa con không, trước kia mình nghĩ có thể nhưng bay giờ thì không. mình qua mệt mỏi.


nhiều ngưồi khuyên mình kệ cứ sống thế cho con co cha, tài sản sau này con mình còn có phần ( chồng mình cũng kiếm ra tiên) nó ngoại tình thì mình cũng kiếm anh khác,cuộc đời vẫn tươi đẹp miễn là coi như mù điếc. tuy nhiên mình cảm thấy khổng thể sống kiểu đó đươc, mình muốn làm gì cũng phải đàng hoàng, mình còn hai đứa con, không thể sống buông thả, không thể để con nó nhìn vào nó coi thường bố mẹ, mình cũng không muốn nói dối con,


điều mình lăn tăn duy nhất là đứa lớn 5 tuồi biết nhiều, nó sẽ buồn lắm. mình đang ân hận sao không ly hôn sớm hơn. hic, mình nghĩ mình sinh đứa thứ 2 mà làm nó khổ, hay là thôi chấp nhận mù điếc, bỏ lòng tự trọng đi để con có cha.....sống vô cảm cả đời ư