Bạn mình đã lập gia đình được 10 năm. Hai con, 1 trai 8 tuổi và một bé gái 2 tuổi. Nhìn ngoài thì ai cũng nghĩ là họ hạnh phúc, dù chồng không kiếm được nhiều tiền nhưng luôn thể hiện là yêu vợ.


Bất ngờ nhất là nó hỏi ý kiến mình có nên ly hôn. Thì ở trong chặn mới biết rận to rận bé. Anh xã này có 2 bằng ĐH, một ngoại ngữ, một luật, nhưng chửi vợ thì thôi rồi. Lúc nào cũng có thể Đ.Mẹ mày với vợ, câm mẹ mày mồm đi, mày là đồ con chó, con lợn...với vợ, trước mặt cả con trai.


Vì sỹ diện nên nó cứ giấu. Nhưng bây giờ không chịu nổi và mọi sự bung bét khiến mọi người bàng hoàng.


Thêm nữa, chồng nó rất lười, đã không đưa tiền về cho vợ nuôi con lại còn tinh tướng (chồng là con một mà). Còn nó thì giỏi giang , nghề nghiệp tốt, kiếm tiền không nhiều nhưng cũng được khoảng 15t/ tháng. (lương chồng khoảng 5 T thôi nhưng tiêu nhiều nên không đưa được về cho vợ.)


Hiện giờ nó chưa biết làm gì ngoài việc đi thuê nhà ở riêng, với mục đích để trị chồng. Mình thì khuyên nó bỏ ngay. Nhưng nó nghĩ còn níu kéo vì 2 đứa bé.


Các mẹ xem một người chồng như thế, sống với nhau 10 năm mà khong sửa được, liệu bạn mình có nên phí tiếp những năm tháng trung niên đẹp đẽ của tuổi 30 không?


Mình thì khuyên nó là không? Vây có hơi phũ? Vì còn con cái nữa