Em năm nay 26 tuổi là giáo viên ck e 29 tuổi là công nhân. A học chưa hết lớp 6, mọi người chòm xóm bảo đần, qua nói chuyện giao tiếp e cũng thấy a cũng không nhanh nhẹn hoạt bát, nói câu chuyện cũng không đầu đuôi. Nhưng được cái không rượu chè cờ bạc chăm chỉ đi làm nhưng việc nhà thì lười. Ăn xong không dọn luôn, ị cũng không chịu cọ, quần áo tắm cũng ko giặt ngày đắp đống vài bộ, hễ động quét là hắt vào góc hoặc dìa tường....... E thì cũng thừa nhận rằng mình sạch thì cũng chả phải sạch nhưng không đến nỗi là ăn ko dọn ị ko cọ quần áo 2 mẹ con toàn giặt tay. Nha có trẻ con lại mấy đứa trẻ khac vào chơi mọi người nhìn vào bảo bừa bộn ở bẩn rồi ck e bảo e ở bẩn ko chịu dọn dẹp, đang dịch e ở nhà kêu em ăn bám trong khi đó em có lương e là công viên chức nhà nước. Lại được mẹ ck làm, nói không dám nhận, chồng em thừa biết bà đối xử với em như nào, bà làm có nhận hay không 1 khi em đã nói là em có chứng cứ nhưng bênh mẹ. Không có ai ở nhà bà rất hay làm những việc khó thể chấp nhận được như cắt điện, cắt nước rồi bảo cho vợ chồng em thuê nhà của ông bà với giá rẻ 800k/ tháng, đổ dấm ăn ra nhà thậm chí còn đứng ở cầu thang ra vào cửa phòng em mà không bật điện làm em sợ đau tim hoảng hồn, nói những lời không đáng làm người lớn thách thức em.... em có nói với chồng mà anh cứ phớt đi. Em thì không muốn dính dáng bât kỳ cái gì liên quan đến bà cả ăn riêng rồi mà để bọn e hạn chế cãi vã vì bà. Nghĩ em rất bực xì troét vì bà. Em có đề nghị với ck ra ở riêng mà có em hèn ko dám. Vì bố mẹ ck mà bọn e toàn cãi nhau vừa rồi đập cả tủ lạnh vì bà e muốn ly hôn mọi người cho em lời khuyên với ạ chứ ở này em điên mất. Em không động chạm đến họ mà họ cứ động chạm đến em ý. Em cảm ơn mọi người ạ