E rất rối trí cm à , em thua chồng e đến 25 tuổi , chồng e rất tử tế lại lịch thiệp . Anh đã từng làm bác sĩ và từ nước ngoài về , e gặp và yêu anh dù lúc đó anh đang ly thân với vợ chờ toà ly dị , rồi anh cũng phải bỏ hết tất cả bác sĩ tiền tài v..v để chúng e lấy dc nhau , tụi e kg có đám cưới chỉ đăng ký kết hôn thôi , và cứ vậy sống với nhau đã 5 năm rồi , suốt 5 năm anh lâu lâu vẫn ghé gd em chơi , và cũng rất quan tâm đến dòng họ nhà em , e đưa anh về quê em và tất cả ai cũng biết anh là chồng em , nhưng a thì ngược lại suốt thời gian qua vì yêu thương anh nên e kg đòi hỏi gì cả , mẹ anh thỉnh thoảng vài ba tháng cũng lên chơi với vc em 1.2 ngày có khi hay gửi đồ ăn có giổ gì đó lên cho em ( bà rất nhân hậu ) và em luôn phải nói dối với gd em là quê anh thế này thế nó dòng họ nhà anh thế kia v..v nhưng sự thật e kg biết gì khác ngoài anh cả . Chưa từng về quê anh , hỏi mẹ anh e về chơi nhé bà cười uh rồi nhìn chồng e thôi , e cũng kg biết chị e gì nha a cả , nói chung kg biết gì ngoài anh , nhưng nếu trước kia thì kg nói , bây giờ e đã có con , bé em đc 6 tháng rồi bé trai à , ông bà nội đã có cháu đức tôn sao kg thấy kêu về quê cho biết gốc tổ tông chứ . Sanh đẻ bà lên thăm và cho ít tiền rồi về , đầy tháng bà lên dự ( tất cả thấy bên ngoại thôi kg thẤy nhà trai ngoài ai khác là bà nội ) cứ thế đấy , nhưng e cũng vì con rồi cũng thôi , thêm điều nữa là a có hai cô con gái riêng đứa lớn chỉ nhỏ hơn e vài tuổi thoii , nhưng e nói thật lòng , ngày lể lọc hay sinh nhật gì e cũng kêu ba nó về thăm nó và e còn lấy tiền e đưa ba nó cho nó nữa có khi e phải cầm cả vàng để có tiền đưa cho ba nó cho tụi nhỏ vì sự thật e rất quý tụi nó dù tụi nó rất ghét em chưa từng biết những quà cáp tiền nong ba nó cho là của em , vậy mà đên hôm nay con e kg có sữa để bú trong nhà kg còn xu nào nữa cả e ăn cơm với nước mắm thôi , vì giờ anh làm nhà đất nêb lúc có tiền lúc không ! Chẳng có vốn liếng gì còn mượn nợ mẹ e hơn 100 triệu rồi , cái buồn e đây là khi gây nhau anh đã nói da sở dỉ anh kg bao giờ muốn về ngoại chơi và kg muốn con em về ngoại là chẳng thấy ngoại cho gì cả .. Và chê là nhà e là thất học hồ đồ làm sao mà cho con a tiếp xúc dc , e buồn lắm cm à , chưởi e đc nhưng đụng chạm ba mẹ thấy buồn quá , kg ngờ anh ít kỷ quá lúc sống với e ba mẹ e nào bắt cưới , lúc vợ a đanha ghen e va mẹ nào ngăn cản , cũng chẳng đòi mẹ anh làm gì cho e cả , chỉ tội nhà e bình dân buôn bán , bà ngoại giân giã , anh thì trước kia ở nước ngoài về nên cho là có học .. Và giờ anh giận đuổi e đi ra khỏi nhà , e muốn bỏ đi lắm , mà đi đâu đây về mẹ đẻ mất mặt và phiền lắm . Mà anh lại bắt con e kg cho theo , lại kg còn moitj xu dính túi biết đi đâu đây , e có nên chia tay kg ? Chia tay e ở đâu là gì nuoii con đây và nợ nần gd e ai sẽ trả đây , e suy nghĩ mà nhức đầu lắm .. Ai cũng cho rằng e có chồng bác sĩ việt kiều giàu có này nọ , 3,4 miếng đất , nhưng e nào có hì đâu , tất cả về a kg biết gì ngoài a cả , e kg có tiền lại mới sanh con đi đâu đây , hơi dài dòng nhưng là tâm sự của e xin cm đ