Mình và bạn gái cũ chia tay được hơn 1 năm rồi. Trong thời gian đó mình có quen 1 người mới và trong vòng 1 tháng đã quyết định đăng ký kết hôn với người mới, đến bây giờ là đã được hơn 6 tháng. Cứ tưởng là mình sẽ quên được người bạn gái cũ, nhưng càng ngày mình càng cảm thấy rất hối hận vì đã rời bỏ người đó. Mặc dù người mới bây giờ cũng rất tốt với mình, nhưng mà lúc nào mình cũng có hình ảnh của người cũ, nhớ là người đó đã từng tốt với mình như thế nào. Kiểu như mình vẫn còn yêu người đó rất rất nhiều, nếu như so sánh thì yêu người cũ 10 phần, người mới chỉ có 2-3 phần. Bây giờ mình cảm thấy rất là bế tắc, một phần là mình suy nghĩ có nên ly hôn để tìm cách quay về với ng bạn gái cũ hay ko, để trân trọng và sẽ ko bao giờ đánh mất người đó 1 lần nào nữa. Phần còn lại thì mình cảm thấy rất có lỗi với người mới, với gia đình của cổ, và đặc biệt là gia đình của mình, ko biết phải đối mặt như thế nào với mọi người. Hay là mình cứ đâm lao theo lao, biết rõ trong lòng là mình đã đánh mất 1 người con gái mà mình yêu rất nhiều và khi nhận ra thì đã muộn màng, nên từ nay về sau cứ cam chịu cắn rứt sống qua ngày?