Em có chuyện rất mong được các mẹ và cả các anh giúp đỡ :(
Em mới cưới chồng được có hơn một tháng mà thấy lung lay quá. Em và chồng đều là tình đầu và tình cuối của nhau cũng lâu rồi, từ những ngày em còn đang học đại học. Trong thời gian yêu nhau thì không có ch gì xảy ra cả, chồng em hơn e 6t nên suy nghĩ cũng khá chín chắn và quan tâm tới em.
Nhưng trước khi em ăn hỏi đc 3 ngày thì có một con nhảy vào chat với em rồi gửi ảnh nó với chồng em (ảnh thân mật nhưng ko hôn hít, đi chơi ở cafe,bar và cả xem film). Con này đã từng contact với em từ trước rồi nói là ngy của chồng em nhưng e ignore luôn vì yêu nhau lâu, hai gia đình quen thân nên e cực kỳ tin tưởng chồng e k có tính lăng nhăng ( cơ bản là e đi du học suốt ngày, nếu k tin nhau thì chả yêu được). Lần này vì nó có ảnh chứng minh nên e cũng chột dạ và nói ch với nó. Thế nhưng sự thật đúng là chả bao h chiều lòng người. Nó nói có con vs chồng e, yêu nó, thương nó đủ cả, rồi kể ch chúng nó abc các thứ nhau... Em shock quá nhưng vẫn phải lên tinh thần phủ đầu con kia là em chỉ tin bằng chứng, con cái có thì mang ra rồi xét nghiệm ADN...
Em hỏi chồng em thì hóa ra chúng nó bồ bịch với nhau thời gian ông ý đi công trình. Em suy sụp khủng khiếp chỉ muốn hủy hôn. Ông kia thì chỉ biết van xin rồi nói với em vì nhu cầu thể xác mới cặp với nó và chỉ xác định là qua đường thôi (con kia biết rõ chồng e có ng y là e rồi, vẫn đồng ý qua lại tạm bợ từ đầu). Em lúc đấy cũng yếu lòng vì bao năm bên nhau từ lúc khổ đâu, vì ông ý bảo chỉ có yêu mình em rồi các thứ, và cg xin e tha thứ, rồi em nghĩ đến gia đình 2 bên, cứ cưới đi nếu e k chịu được thì bỏ. Thế rồi đám cưới vẫn diễn ra.
Nhưng trong khoảng thời gian đó là chuỗi ngày em bị hành hạ về tinh thần. Con kia luôn nhắn tin,gọi điện cho chồng em rồi lại qua fb chửi bới em. Ch em thì chỉ dám từ chối cuộc gọi, xóa tin nhắn rồi thỉnh thoảng nghe điện xin nó tha cho vì sợ ch bại lộ, xấu hỏi, sĩ diện (ch chỉ có 2 vợ chồng biết). Mà con này nó cũng đúng kiểu dân chợ búa, chửi rồi dọa rồi đủ trò kiểu phá đám cưới, cho người đánh em, đến nhà em làm ầm...
Em có nói với chồng e từ ngày cưới, bảo giờ thì k còn gì phải sợ nó, cưới thì cũng cưới rồi, h phải bỏ qua được nhg thứ kia mới sống lâu dài với nhau được. Em cũng bảo chồng e nếu chỉ cần gọi/nhận điện hoặc nhắn cho nó thì e sẽ ly hôn ngay vì thế chứng tỏ a còn quyến luyến vương vấn nó. Phải coi nó như k tồn tại, nếu nó quấy quá thì để đấy e giải quyết.
Chồng em vâng dạ rồi lại nhận điện của nó, trả lời tin nhắn của nó. Lần 1 e biết được, e đã tha thứ và nói chỉ có lần này thôi. Nhưng vừa rồi, ko những nhắn tin còn chụp ảnh selfie gửi cho nó, sau đó sợ hãi xóa đi nhưng bị em tra được. Em thất vọng cực kỳ luôn. Cảm giác mình bị phản bội còn hơn cả khi biết ch. Em thấy k còn niềm tin vào chồng e nữa và cg ko còn đủ vị tha để tiếp tục tha thứ. Ông ý giờ chỉ dám nói với em là từ h trở đi sẽ ..., e ko thể bỏ qua được à..., a có ngoại tình đâu... mà e thật sự k còn lời gì để nói.
Giờ trong đầu em chỉ nghĩ đến ly hôn thôi. Các mẹ giúp e với ạ. Vừa rồi con kia nó lại gọi cho lão ấy tiếp. Em k muốn sống lúc nào cg nghi kị, cũng phải sợ hãi chồng đi gái... Em là người có tư tưởng độc lập và rõ ràng,vậy mà giờ cuộc hôn nhân của e nói như một bãi lầy ấy...