Mấy ngày nay mình rất đau lòng , không biết có nên hay không khi biết chồng phản bội mình và đi theo người khác . Chồng mình vốn là một người không được học hành vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ ,các anh ,chị lập gia đình không lo được cho em ,nên chồng mình lang thang vào Sài gòn sống cuộc đời làm thuê - ai sai đâu đánh đó .
không hiểu duyên số hay cố tình mà chúng mình gặp nhau.Rồi bằng lòng thương hại qua nhưng câu chuyện cảm động về cuộc sống gần 30 năm của chồng , mình đã đồng ý lấy anh với mong muốn bù đắp phần nào thiệt thòi cho anh . Khi đến với mình ngoài món nợ > 40 triệu , anh hai bàn tay trắng ,cưới nhau về mình lấy tiền cưới trả nợ cho anh ,những khoản nợ mà mình không hề hay biết,nhưng tin đồn rằng anh đá gà, đánh bài thì anh không hề phủ nhận mà anh hứa có vợ rồi sẻ lo làm ăn , từ bỏ chơi bời , cờ bạc.
Rồi chuyện gì đến cũng sẻ đến : chúng mình có con , trong khi mang thai mình đã nhiều lần phát hiện anh lén lút đánh bài ,đá gà cá độ ,mình đã nhắc nhở nhưng chứng nào tật đó không chịu thay đổi , chung sống với nhau hơn hai năm mà xảy ra bao nhiêu chuyện không hay giỮa anh và gia đình nhà mình ,cũng chỉ vì anh ngông cuồng và phát ngôn thoải mái ,chửi cha mẹ , đánh em ruột của mình ,rồi gđ mình từ mặt anh , nhưng mình vì quá thương con mà lần lần chịu nhục , chịu khổ để sống với anh cho con có cha.
Cuộc sống vợ chồng có quá nhiều rạn nứt nên kinh tế cũng nứt theo,làm được bao nhiêu anh tiêu xài hết không biết để dành cũng như không biết lo cho vợ con .
và rồi gần đây mình phát hiện chồng mình không còn mặn mà chăn gối với mình nữa , hay đi đêm và những lý do không chính đáng . mình có khuyên răn nhưng vô ích , mình có đề cập đến ly hôn xem anh phản ứng thế nào thì ngay lập tức anh đồng ý .mình thật sự cần rất nhiều sự chia sẻ nên hay không nên chia tay anh , và rồi sau đó sẻ như thế nào khi một mình nuôi con .