Chào các mẹ,


Em viết bài này với hi vọng được chia sẻ và mong sự đóng góp ý kiến của các mẹ.


Bà ngoại Mjt nhà em mới mất trước khi cháu ra đời vài tháng nên người thân duy nhất em hay tâm sự không còn nữa, em cũng đang ở cữ (bị biệt lập khỏi cs bận rộn và thành đạt trước đây) nên cũng có thể suy nghĩ của em lúc này không được tỉnh táo lắm.


Chồng em trước và sau khi kết hôn (2 năm), vẫn không thay đổi: Bọn em có 1 cs khá hạnh phúc mặc dù vất vả vì công việc (em thấy thế vì chồng em do cv nhàn nên giúp đỡ cv gia đình và tình cảm lắm).


Nhưng kể từ khi em có bầu và đến lúc này, khi bé nhà em được hơn 2 tháng, thì tình cảm bọn em có chiều hướng xấu đi rất nhiều.


GD 1: khi em có bầu, vc phải xa nhau (anh ấy về quê làm còn em vẫn ở HN, thực sự thì sự nghiệp của em còn dang dở ở HN nên em không thể về quê ngay), anh ấy không còn quan tâm tới em và suy nghĩ của em nữa.


Nhưng lúc đó em k suy nghĩ nhiều vì đang bị cuốn vào cv.


GD 2: khi mẹ em mất, em nghỉ việc về nhà ngoại mấy tháng để chịu tang và lo cv gia đình, bọn em xa nhau nhiều và không còn liên lạc nhiều nữa.


GD 3: Khi em về quê chồng chờ sinh và sinh con, thì em thấy anh ấy đã thay đổi thành 1 con người khác: rượu chè, tụ tập đến khuya mới về (10 ~ 12h đêm và 6/7 ngày trong tuần là vậy) không quan tâm tới gia đình (như trước đây) và không quan tâm tới vợ (cả lời nói và hành động, thực tế là bọn em đã thôi xxx từ khi em mới bầu 2, 3 tháng, 1 phần vì em có bầu, phần vì xa nhau quá nhiều)


Hiện tại: Em thấy mình thực sự bất lực sau nhiều lần cố gắng vun đắp lại tình cảm 2 vc và tìm lại con người xưa của anh ấy: Từ hành động tới lời nói (nói chuyện thẳng thắn)


Em thấy có nhiều vấn đề trong gia đình nhỏ của mình (bọn em đang có gia đình lớn nữa là sống với bố mẹ chồng)


- Tình cảm: anh ấy không còn quan tâm tới tâm lý của vợ, luôn tránh tiếp xúc (xxx),


- Kinh tế: anh ấy luôn kêu không có tiền, em tự đẻ và nuôi mình (khi sinh) bằng tiền tiết kiệm của mình. 2 vc tiền ai người đó giữ, không có tiết kiệm chung


- Tính cách: em thì luôn có chiều hướng chia sẻ còn anh ấy thì ngược lại. (nhiều cái khá trái ngược)


Vì vậy điều em suy nghĩ bây giờ đó là NÊN LY HÔN TRƯỚC KHI QUÁ MUỐN, nhưng thực tình e đang vướng 2 lý do là: em vẫn yêu anh ấy và con em quá nhỏ để tự mình lo cho nó được.


Em không biết có phải mình suy nghĩ quá lên không (do bị trầm cảm chuyện gia đình và mệt mỏi, trầm cảm trong giai đoạn sau sinh)


nên các mẹ giúp em 1 lời khuyên với!