Mình mới có vợ vào đầu năm nay thì mình sang nước ngoài học, lúc cưới vợ mình lo hết mình chỉ mang tiền về thôi, vì thời gian không cho phép mình và vợ không có tuần trăng mật , vợ cũng kg muốn chụp hình cưới vì sợ tốn.Vì cô ấy không muốn ăn tết ở miền bắc nên mình đành bỏ vợ lại ăn tết một mình ở quê cô ấy vì mình sợ mẹ mình buồn vì kg ăn tết với mẹ mình mà ăn tết nhà vợ nên mình bỏ vợ lại .trong quá trình sống vợ mình rất nhiều chuyện lưu hết đoạn ghi âm của mình và mẹ mình và nội dung là mẹ mình nói cô ấy tham lam,( nhà vợ giàu hơn nhà mình ) nhưng mình cũng a dua theo mẹ mình để cho mẹ không buồn . lúc đó vợ mình nổi điên lên rất ghê gớm.vì mình và vợ chưa có quan hệ , cô ấy vân còn trinh vì mình yếu sinh lý.lúc minh rước vợ sang đó mình thì đi làm suốt tối mới vê với vợ. vợ chỉ ở nhà ăn với ngủ thôi mà suốt ngày gây chuyện , chửi gia đình chồng vì lý do đã làm tổn thương cô ấy trong khi cô ấy chưa có ý nghĩ tham lam gì nha mình , rồi chì gái mình gọi sang hỏi vợ mình còn điên khùng hết , mình vô tình để vợ nghe. tui minh quan hệ ngoài chả hiểu sao vợ lại dính bầu khi vẫn còn trinh , bác sĩ kết luận thai lưu, chả hiểu sao cô ấy khóc lóc , gây chuyện với gia đình mình và chửi gia đình mình là chó, mất dạy. mình để cô ấy về lại quê kham thêm chỗ nào , khi về cô ấy để lại mình một số tiền ,thật ra mình có cần cô ấy đưa đâu nhưng cô ta nói mình là cầm hờ để khi nào có chuyện gì đâu ốm mà có tiền. rồi vợ mình về quê đi khám cuối cùng thai cũng không sống nổi , mình và vợ cãi nhau vì cô ta cứ chửi gia đình chồng khóc lóc nên chả hiểu soa cô ta sẩy thai và đúng lúc mẹ mình trầm cảm nặng nên mình định về thăm vợ mà cô ta biểu mình về thăm mẹ mình coi ra sao mình cũng về thăm mẹ mình thì thấy mẹ mình trầm cảm nặng nên mình xin phép thêm để đưa bà đi cúng bái cho bớt tầm thần , vậy mà cô ta lại trách móc kg vào đồng nai xem vợ ra sao , rõ ràng cô ta nói là đã ổn thì mình về thăm mẹ m ình rồi đi , vì nghĩ nhiều sẽ đuổi việc.giờ cô ta suốt ngày mắng nhiếc chửi bới gia đình chồng là chó , khốn nạn.sống ích kỷ ,ah mà lúc sẩy thai cô ta hỏi con ra rồi tính sao anh , thì mình nói chỉ là giọt máu đem đi bỏ rác . vậy mà cô ta cũng chửi rủa mình kg có trách nhiệm vô đạo đức.lúc bình thường thì cô ta kg sao , lâu lâu cô ta nổi điên chửi bới mình là chó, khốn nạn , là do mình giết con của cô ta. rồi chửi mẹ chồng chị chồng là mất dạy ,koong sống hết lòng với vợ mà dè chừng. mình nhức óc lawlms .mình có đánh ả, và hù dọa đánh đạp ả lúc ả mang thai. ả chửi bới nhiếc móc mình là mình giết con ả , vì mình cãi nhau với ả nên ả tức quá sẩy thai. mình có nên ly hôn với cô vợ này kg.