Những chuyện thế này thật lòng mình ko biết có phải là điều nên chia sẻ với mọi người hay không nhưng hiện tại mình rất bế tắc và cô đơn, mong sẽ nhận được những lời tư vấn chân tình từ những người người mẹ, người vợ tuyệt vời ở đây.
Vợ chồng mình cưới nhau 5 năm mới quyết định có em bé, nhóc nhà mình chỉ mới 20th thôi. Trước khi có con, tình cảm vợ chồng mình rất tốt, tuy nhiên chuyện quan hệ lại ko diễn ra đều đặng như nhiều vợ chồng khác. Trong thâm tâm mình rất yêu chồng nhưng mình vẫn ko mặn mà lắm với chuyện ấy. Sau khi sinh con mới thực sự là thảm họa với mình. Áp lực công việc, gia đình, con cái, tài chính làm mình gần như ko thở được, nhiều lúc chỉ muốn chết cho đỡ khổ nhưng nghĩ tới con nên cố gắng gồng gánh. Chuyện quan hệ vợ chồng gần như là chuyện không tưởng đối với mình. Nói ra thì xấu hổ chứ mỗi lần gần chồng mình thấy giống bị tra tấn, vì mình ko có chút cảm giác gì, chỉ thấy đau đớn và mệt mỏi. Bắt đầu một ngày mới trong đầu mình chỉ nghĩ đến công việc và tiền, kết thúc 1 ngày dài mình chỉ muốn được yên thân ngủ một giấc cho đã. Mình trốn chồng như trốn nợ, mình tìm đủ mọi cách có thể để né chồng. Mình rất sợ mỗi khi nằm riêng với chồng. Khổ thân chồng mình, anh ấy là một người đàn ông quá tốt, mình như thế nhưng vẫn một lòng thương vợ, không tỏ thái độ khó chịu với mình. Thực lòng bây giờ mình ko còn xác định được tình cảm mình dành cho chồng là tình yêu hay chỉ là thói quen. Mình có thể ôm anh ấy nhưng rất sợ khi anh ấy lại gần mình, và một nụ hôn đã cũng là quá sức với mình. Mình gần như ko có bất cứ 1 cảm giác gì khác ngoài sợ khi anh lại gần mình (mặc dù anh ấy hiền khô, có bao giờ làm gì để mình tổn thương đâu). Nhiều lần mình muốn ly hôn để giải thoát cho cả hai nhưng nghĩ tới con thì lại thôi. Vì anh ấy quá thương vợ thương con nên mình ko biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh này, áp lực ngày càng lớn thì mình lại càng căng thẳng. Mình đang cố vùng vẫy với cái mớ hỗn độn trong cuộc sống của mình. Tìm một lối thoát là điều rất khó nhưng mình vẫn mong có bạn nào đã rơi vào hoàn cảnh như mình cho mình một lời khuyên chứ cứ tiếp tục thế này mình nghĩ chắc mình sẽ chỉ rơi vào 2 trường hợp thôi: điên hoặc chết.