Em là mem mới của diễn đàn và em cũng mới làm mẹ được 3 tháng. Xin các chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên giờ em không biết phải làm sao???
Vợ chồng em mới cưới được 2 năm và con mới có 3 tháng, nhưng gia đình 2 bên đã xảy ra xích mích và không còn dính dáng đến nhau nữa. tất cả là do 2 chữ "mẹ chồng", chồng em thì biết mẹ chồng sai trái nên đã chọn sống với mẹ con em. em nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa mà có thể tập trung vào công việc để lo cho con nhưng em đã lầm. Chồng em nói với em là rất buồn khi 2 gđ xảy ra chuyện như vậy, chồng em coi như khộng còn gđ bên đó nữa nhưng chồng em vẫn muốn con em về thăm gđ bên nội dù cho người lớn có xích mích. vì bản thân chồng em từ nhỏ đến lớn ko biết mặt cha ruột và cả họ hàng bên nội, nên chồng em muốn con em không như thế. nhưng gđ bên em không chịu cho gặp. bản thân em cũng chưa quên được cách mẹ chồng chửi thẳng vô mặt em là con đĩ nhưng em vẫn nói với chồng em là đợi từ từ con bé lớn đã, để tgian 2bên gđ nguôi ngoa đã...chồng em cũng đồng ý nhưng rồi được vài tuần là đòi ẵm con bé về vì sinh nhật em gái chồng...em không đồng ý thế là chồng em giận đi ko về nhà (trước giờ không có như thế). mẹ em dồn nén chuyện xích mích lần trước và giờ đòi ẫm cháu về nên mẹ em rất giận và chửi chồng là đừng hòng bắt cháu và trả chiếc xe lại cho em chạy (xe là tài sản chung có giá trị nhất của vc em..hixhix). chồng em cũng có lời ra tiếng lại với mẹ (lúc đó em đi làm,nếu ko thì xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy)...chồng em bỏ đi công tác vài ngày và lấy luôn chìa khóa xe máy,em ko có xe đi làm mẹ em càng làm căng lên và nói chồng em nghe lời mẹ chồng đòi bắt cháu, không có lập trường, ba hồi thế này, ba hồi khác, không nghĩ cho em nữa thì ly dị cho rồi...chồng em nt về cho em là chồng em chán nản quá rồi, chồng em đã mất tất cả, nếu em muốn ly dị thì chồng em về ký...giờ em phân vân lắm, em biết mâu thuẫn này là do cả 2 gđ đem lại cho vc em,chứ vc em không hề có chuyện gì, nếu vc em sống lại với nhau thì khó có hphúc lắm. giờ em cũng không tin tưởng anh ấy nữa nếu anh ấy chỉ ở lại với em chỉ để tìm cơ hội bắt con em đi thì sao? em cũng ko biết là chồng em còn thương em ko hay chỉ sống với nhau vì con. trước không có nhưng giờ hể giận nhau là chồng em đi nhậu có khi không về nhà. em rất muốn giữ mái ấm cho con em nhưng có lẽ hơi khó...