Mình muốn xin ý kiến các chị về việc có nên ly dị chồng hay không?
Mình 30 tuổi, công việc ổn định, thu nhập khá. Mình lấy chồng gần năm, có 1 cậu con trai gần 5 tuổi. Ngày xưa yêu nhau, mình thấy chồng hiền lạnh, công việc ổn định.
Thế nhưng, gần đây mình thấy tình cảm của mình dành cho chồng cứ nhạt dần. Mình ko còn cảm thấy chồng là người đàn ông để mình có thể dựa vào nữa vì:
1. 7 năm nay, lương chồng mình ko được tăng đồng nào. Học đại học ra, đi làm cũng hơn 7 năm, nhưng lương chưa được 9 triệu. Sắp tới, công ty kêu giảm lương 1 -2 triệu. Vậy mà chồng mình chả có động thái gì.
2. Chồng mình rất nhạt, nếu vợ ko nói gì, cũng im luôn. ko bao giờ hỏi han, quan tâm đến cảm xúc của vợ
3. Giao tiếp của anh rất kém. Đi đâu chả nói chuyện với ai.
4. Anh ko hề có đam mê, yêu thích gì. Về nhà là xem TV, nghe nhạc, chả bao giờ thấy đọc/ học gì mới.
Tuy nhiên, anh lại chăm sóc con mình khá chu đáo. Nhưng thật sự là phụ nữ, mà suốt ngày phải căng mình ra đi làm, về nhà thì thấy chồng ù lì, vô cảm quá, Mình tính thời gian tới, 2 đứa thử xa nhau xem sao. Mà thực sự, cảm giác yêu thương cũng ko còn nữa.