Tôi có phải li hôn ko? bạn nghĩ sao nếu trong hoàn cảnh như tôi? Hiện nay tôi rất buồn.phải bắt đầu từ đâu cho các bạn hiểu đây?


Liệu bạ có thể chịu được một người chồng suốt ngày đi nhậu rồi về chửi vợ nào là đồ làm biếng, đồ ngu dốt, dòng họ nhà mày là một lũ lừa đảo tao nhìn mặt là biết rồi, thứ mày đang côi con thì làm được gì ngoài làm đĩ.v.v...


chuyện đau buồn của tôi bắt đầu từ khi tôi có thai được 7 tháng và nghĩ làm ở nhà chuyên tâm chuyện gia đình, và cũng từ đó tôi không có tiền dành riêng cho bản thân mình, và tất nhiên làm sao tôi có tiền để cho riêng mẹ chồng cơ chứ.


Thời gian trôi dần với những chận cãi nhau kịch lửa. đã có ai vừa sah con trên bện viện về là phải nămg nghe chồng chửi và phải nằm khóc suốt cả đêm mà chồng không thèm quan tấm liệu vợ mình có bị lên cơn hậu sản hay không?


Rồi lại đến tết khi con trai đc 5 tháng tuổi. những ngày gần tết anh ta hầu như ngày nào cũng nhậu và tới ngày 30 tết thì có lẽ nhậu quá nhiều trong những ngày trước nên cơ thể không dung nạp thêm được nữa, vì vậy khi uống rượu vào tiếp thì cơ thể bắt đầu mệt và có những hiện tượng giống như lên huyết áp và khó thở, từ đó ổng và anh em gia đình ổng cứ cho rằng do tôi bo thuốc giết ổng để chiếm gia tài,mà ổng có gì trong tay đâu cơ chứ, tất cả đất đai nhà cửa và cả cái xe ổng đi làm cũng đều đứng tên mẹ chồng. Và cũng từ đó ngày nào tôi cũng phải sống trong địa ngục với nhữn câu chưicuar ổng, những cái háy nghuýt của em ổng và những câu chửi bống gió của chị ổng. Tôi cũng muốn bỏ qua hết với hy vọng rồi ổng sẽ hiểu ra mà yêu thượng vợ nhiều hơn. Nhưng tôi đã hy vọng vô ích, bời mẹ ổng vì giận hờn vô cớ và nghe lời anh trai ổng mà dọn ra khỏi nhà và xuống ở cùng anh trai ổng, nhưng khi bà đi bà có nói với tất cả mọi người rằng tôi đửoi bà đi, thế nhưng khi tôi và ông ngoại và để nói chuyện cho rõ thì bà lại nói rằng do chồng tôi chửi bvaf đòi nhốt bà vào chuồng chó nên bà mới đi. Đã thế cứ 2,3 ngày thì bà lại lên đòi sổ nhà, sổ đất, rồi con đòi lại đất chè mà chước kia bà cho chồng tôi với lý do tại tôi đuổi bà đi thì bà mới lấy lại để sống,v.v...


Và chuyện lên đỉnh điểm khi mỗi eoois anh ta lại chửi tôi, và phát ra những câu như: (xin lỗi các bạn trước nhé) *** mẹ mày ngoài nhà mày có dứa nào chết thì đừng có nói với tao, tự mà chôn lấy tao ko ra đâu. mẹ mày chứ nhìn mặt làm tao biết dòng họ nhà mày là lũ mất dạy, lừa đảo quen rồi, từ cha mẹ cho đến con cái. Tao tuyên bố cho mày biết, nếu thằng cu mà sống với tao thì mai mốt nó lớn lên tao bất cứ chuyện gì của nó thì chỉ có bên họ nội chứ bên ngoại mà vác mặt vào là tao đuổi cho xem. Mẹ mày bây giờ mày cứ ra đó đi, để coi 2,3 chục năm nữa ko còn ai thì tao đuổi coi mày đi đâu, lúc đó ko có chỗ đi tao đập cho chết.v.v.....


còn rất nhiều chuyện nũa nhưng tôi ko muốn kể ra đây, bởi hiện tại tôi và con đã về nhà ngoại và tôi chi muốn quên đi những lời nói cay nghiệt đó và chio muốn toàn tâm chăm sóc cho con mà thôi.


CÁC BẠN HÃY CHO MÌNH BIẾT MÌNH CÓ NÊN LY HÔN HAY KO?