Mình nhờ mấy mẹ tư vấn với


mình đã có 2 con nhưng cuộc sống vợ chồng không có hạnh phúc hòa giải rồi lại cãi nhau . sung đột đủ điều đã thế chồng còn đánh mình , và bóp cổ mình nữa mình nhịn hết nổi rồi . mình rất muốn được li hôn nhưng mình pân vân ko biết sẽ như nào nếu li hôn vì mình ko có nghề nghiệp , nhà thì cco1 đã thế con mình là con trai sợ ko biết se dạy chúng nó như nào vì người ta nói con trai mẹ khó dạy con hơn bố nhưng mình vẫn muốn nuôi chúng nó.sống với 1 người chồng bảo thủ chẳng có trách nhiệm với vợ con và quan tâm con cái lúc nào cũng chỉ biết lo công việc bố mẹ mình và vào quán uống cape mình chán quá. đã nhiều lần cãi vã sung đột đánh vợ rồi mình li thân về nhà ngoai vì con mình quay về giờ có nhà riêng vẫn cãi nhau tình cảm vợ chồng ko còn như xưa và chồng mình no nói no mệt ko muốn mình làm piền điện thoại đến nó nữa . mình nên li hôn ko và pải làm sao để đối mặt cuộc sống ở ngoài và con cái mình sẽ ra sao?và làm sao để dạy chúng đây . nhưng mình ko muốn sống với chồng nữa. xin cho mình lời khuyên gấp.


@};-:-$