Với cái thai 38 tuần, mẹ chồng suốt ngày hát hò, bảo là trưa có 1 mẹ 1 con, con ra ngoài ăn đi. Mẹ cũng ra ngoài ăn, khi nào có đủ người thì nấu. Trong khi tiền tháng góp đủ, mình chỉ nghỉ mới 1 tuần vì sắp sanh đến nơi, không biết ngày nào nên đành ở nhà. CHứ nào mình dám phiền ai...
Chồng không lên tiếng bênh vợ. Im lặng và im lặng. Tiền bạc cũng không đưa vợ. Lương đưa về hết cho bố mẹ chồng. Tiền thưởng cuối năm mình để dành để sinh con, chồng cũng lấy bớt để xây phòng cho thuê vì mẹ chồng bảo: phải làm sao để mỗi tháng bà có vài triệu đồng thì bà mới trông cháu cho (nhưng với điều kiện phải có bà ngoại qua phụ!!!!).
Cái phòng riêng tư của vợ chồng mình, chuẩn bị lại có thằng con ra đời, mà chồng lại chia làm đôi. Kêu thằng em chồng lên ở, vì phòng của nó đã cho người khác thuê lấy tiền. Nó đã đi làm, lương cao gấp rưỡi chồng, không góp 1 đồng cho gia đình, lại cho thuê phòng để xuống phòng khách ở vì lấy lý do đi học thêm (chồng mình đi học thêm thì lấy tiền lương của mình đóng vì tiền lương chồng đã đưa hết về cho bố mẹ chồng), thực ra thì suốt ngày đi nhậu và nuôi con bồ của nó.
Chồng không lo được cho vợ, vợ phải nuôi con, phải nuôi luôn cả chồng (tiền tiêu vặt + tiền học của chồng+ tiệc cưới hỏi...), ngay cả cái chỗ ở cũng không thể chu toàn vì vợ vì con.