Mình đang rối bời, rất mong các mẹ tư vấn cho mình với.


Mình lấy chồng được 4 năm, cũng quen biết yêu 1 năm rồi cưới. Khi mình sinh bé thứ nhất, chồng mình đã đi cave (cái này sau này khi mình bầu bé thứ 2, bị sùi mào gà phải đi đốt laze thì chồng khai). Đến khi bầu bé thứ 2, mình cũng bị stress, vì vừa bầu được 10 tuần, mình bị sùi mào gà, phải đi đốt 2 lần, rồi định đi tiêm, nhưng may quá tự nó hết. Trong suốt thời gian mang bầu, mình lúc nào cũng lo lắng ảnh hưởng đến con. Vậy nhưng, trong thời gian đó (mình bầu được 2 tháng), chồng mình lên sàn nhảy và quen 1 em tiếp thị rượu. Nói dối chưa có vợ, rồi yêu em ý. Đến khi mình vừa sinh thì hai người yêu nhau. 3 tháng sau mình biết, sau khi có tin nhắn nhầm gửi vào máy mình. Thực sự mình rất sốc. mình đã gọi cho cô bé đó, nói hết cho cô ấy nghe. Đó là cô bé cũng biết điều, kể hết cho mình nghe, vì thực ra cô ấy cũng bị lừa. Mình đau khổ chưa hết, thì chồng tiếp tục hết lần này đến lần khác vào các web share hàng. Mình cảm thấy ghê tởm chồng mình, và coi thường. Mình nói chưa xong anh ta đã lấy quần áo định bỏ đi, rồi bảo mình :nói nữa thì ở nhà nói 1 mình. Mình nói hết quan điểm của mình, mình không chấp nhận được như thế (trước đó anh ta xem rất nhiều lần rồi). Mình đã từng thuê cả đĩa sex, bảo, nếu anh thích xem, 2 vc cùng xem. Còn những chuyện vào xem rau với share hàng, em không đồng ý. Chồng mình là người không có học (học hết lớp 9, mình yêu rồi mới biết, nên chấp nhận. Nhưng càng ngày anh ta càng trơ trẽn, sau hôm mình làm ầm lên, hôm sau anh ta lại vào. Mình nhìn trong phần history mà ngán ngẩm. Mình đã bảo anh ta, nếu không tôn trọng mình, vẫn như thế thì li dị. Anh ta đồng ý. Mình đang rất muốn li dị, vì anh ta sai, nhưng thái độ ngang nhiên như chuyện anh ta làm đúng, mặt sưng lên, rồi này nọ với mình. Mình đã nói với bố mẹ chồng, mình sẽ li dị. Nhưng hiện giờ con mình nhỏ quá. 1 bé gái 2.5 tuổi, 1 bé trai 6 tháng, mình có nên li dị ngay không. BMC rất thương mình. BC mình bảo mình ở với anh ta chỉ khổ cả đời thôi. Nếu li dị, ông chỉ lo nhất chuyện tài chính nuôi con của mình, vì mình sẽ nuôi cả 2 bé. Chứ để cho anh ta, chỉ hỏng con thôi. BC nói sẽ bán nhà này, con dâu cũng có phần. Mình thì nghĩ là ông bà thương cháu, cho cháu thôi.


Hiện tại mình và anh ta đang không ai nói với ai câu nào. Mình chán về thái độ của anh ta lắm rồi, và không còn muốn them gì nữa.


Phải nói them về anh ta để các mẹ tư vấn cho mình. Anh ta là dân xã hội đen. Đã từng nghiện ma túy suốt gần 10 năm, rồi đi tù 3 năm vì trộm cắp do nghiện. Mình chỉ biết chuyện anh ta nghiện, nhưng lúc yêu mình thì đã bỏ, và giờ vẫn chưa tái nghiện. Gia đình anh ta cơ bản, các anh các chị đều làm các cơ quan nhà nước có tiếng, bố mẹ tốt. Gia đình chỉ mình anh ta là hư hỏng. Mình biết nhưng vẫn cưới, dù đã từng chia tay. Mình nghĩ, thôi thì quá khứ như vậy, nhưng anh ta đã thôi, và hy vọng sẽ sống tốt. Nhưng mình quá nhầm, và đây là sai lầm lớn nhất đời mình. Từ hồi mới cưới, hễ không đồng ý gì là anh ta chửi luôn. Mà chửi rất thậm tệ, đ.m, con chó, con lợn, vả vỡ mồm mày…Từ những cái nhỏ nhất không đồng ý là anh ta chửi luôn. Mình cố gắng nhịn. Rồi hồi bầu, anh ta đi lên sàn lắc, rồi đi qua đêm đến 30 đêm. Mình bụng mang dạ chửa, khóc lóc không ngủ được anh ta cũng kệ. Mình bỏ đi 2 lần, lần đầu anh ta hứa hẹn, lần sau vẫn thế, vài lần nữa mình không chịu được vì đi thường xuyên, thậm chí có tuần 3 lần. Mình lại bỏ đi, lúc đó mình sắp sinh, nhưng rồi sau đó đâu lại vào đó. Anh ta vẫn đi biền biệt suốt đêm.


Mình cũng nói qua về mình. Gia đình mình cũng ở HN, bố mẹ công chức nhà nước, 2 chị em đều học ĐH. Ba mình mất sớm nên mình mẹ mình nuôi 2 chị em. Mình hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ, bố mẹ chồng, anh chị chồng rất quý. BMC lúc nào cũng nói, có 2 cô con dâu, nhưng thương mình hơn, vì mình mồ côi sớm. Mình sống nhường nhịn có trên có dưới, lễ phép. Mình cũng không phải xấu, hình thức ưa nhìn. Hồi mình sinh bé thứ 2 xong, khi liên hệ công việc còn có anh tán tỉnh mình. Mình chịu khó ăn mặc, đầu tóc thay đổi, ra ngoài đường cũng nhiều người phải nhìn. Mình cũng rất chịu khó học hỏi để chiều chồng, từ các cách làm cho chồng thích, massa khi chồng mệt mỏi, học thêm các kỹ năng trong QHTD mà thực sự đến chồng còn nói rất thích. Mình chăm chồng, chăm con chu đáo. Vậy nhưng đáp lại là sự bội bạc như vậy nên mình không muốn níu kéo nữa. Khi mình nói, anh đi ra ngoài thì nói nhẹ nhàng, về nhà thì hơi tí chửi vợ, con nọ con kia,…anh ta bảo :lưu manh chỉ được thế thôi. Mình thấy không thể cải tạo và hy vọng được con người này. Đến bố mẹ anh ta, anh ta cũng chửi tuốt, đ.m bà, rồi văng lung tung. Cãi nhau với chị gái anh ta cũng như thế….


Mình chỉ thương 2 con. Nhưng mình xác định, chỉ có thể chia tay mình mới được giải thoát, và chỉ có như vậy, con mình mới thành người tử tế được. Con bé nhà mình giờ cũng học nói bậy, mình rất lo, nếu cứ sống thế này con hư mất. Mình muốn li dị, nhưng bạn mình nói chờ đứa bé sau lên 2 tuổi. Mình hiện giờ đang chờ công việc mới, 1,2 tháng nữa mới bắt đầu. Nếu li dị, liệu mình có được chia đôi tài sản không? Hiện tại ngoài tài sản thực là 1 cái ô tô (mua trả góp) trị giá khoảng 1 tỷ, 1 xe SH, ngoài ra cũng không có giá trị khác (vì vc mua nhưng ở chung với ông bà, từ máy giặt, tivi…). Hiện anh ta đang quay vốn làm ăn khoảng 500 triệu nữa, nhưng số tiền này không có ở nhà, vì anh ta cho vay ngoài. Mình không ham tiền, nhưng mình muốn giành nuôi con, và mình muốn chia tài sản để mình có cái vững để lo cho con. Liệu mình có được chia không? Gần như toàn bộ tài sản là do anh ta làm ra, cũng do vợ chồng hợp nhau, chứ trước khi cưới, anh ta không có 1 chút tiền nào (đi xem bói nhiều nơi, thầy nào cũng bảo anh ta phá phách, không có tài nhưng nhờ lộc vợ mới có). Thực sự mình không biết anh ta còn cần gì, quá khứ như thế, giờ có vợ con tử tế, trai gái đầy đủ mà giở hết chứng nọ tật kia, mình không chịu được nữa rồi. Mình mong các mẹ tư vấn cho mình, làm sao để giành quyền nuôi 2 con, vì mình không muốn con ở với anh ta, chỉ hư hỏng thôi.