Hiện tại tôi đang gặp một chuyện rất rắc rối về tình cảm, kính mong được chuyên gia tư vấn giúp đỡ. Tôi năm nay 28 tuổi, tôi đã ở Sài Gòn được 10 năm. Trong thời gian đó, khi còn là sinh viên tôi đã quen một chị, hơn tôi 7 tuổi, và đã có chồng và 2 con. Hai chị em rất thân thiết, thời gian trôi qua và tình cảm đó cũng lớn dần, thế rồi, trong một lần tôi đã hôn chị. Đó là nụ hôn đầu đời của tôi. chị đã lấy chồng được 4 năm nhưng nụ hôn đó cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời chị. Rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay, đến nay đã được 6 năm. Trong khoảng 6 năm đó, tôi và chồng chị cũng có mối quan hệ rất tốt. Chúng tôi biết đó là thứ tình cảm sai trái nhưng không thể nào chúng tôi dừng lại được. Tôi yêu chị và chị cũng thật lòng yêu tôi. Tôi những mong mọi chuyện cứ thế trôi qua lặng lẽ, suốt những năm tháng đó tôi chỉ có 1 niềm vui là chị. Tôi ít giao lưu bạn bè, chỉ có chị và chơi đùa dạy học cho 2 đứa con của chị là niềm vui của tôi.
Thế nhưng 6 tháng nay, trong một lần tình cờ vào Sài Gòn công tác, có một người phụ nữ hơn tôi 4 tuổi đã gặp tôi. Cũng không hiểu tại sao người đó yêu tôi say đắm. Một lần tình cờ gặp nhau trong đó, nghĩ là sẽ không có dịp gặp lại nhưng người đó đã mấy lần cố tình bay vào Sài gòn để thăm tôi. Khi biết tôi lầm đường, yêu thương người chị hơn mình 7 tuổi như vậy, chị đã cố gắng kéo tôi ra, giúp tôi đủ can đảm để dứt ra khỏi mối tình sai trái kia. Chị động viên tôi ra bắc vì còn cả gia đình ở ngoài này. Chị chăm lo cho tôi từng ly từng tí, từ chuyện sinh hoạt đến công việc sự nghiệp của tôi sau này, nghĩ cho cha mẹ và gia đình tôi. Tôi đã quyết định rời xa sài gòn, rời xa người mà tôi thực lòng yêu thương. Tôi rất nhớ chị nhưng tôi biết mình không nên quay lại đó nữa, tôi nợ người kia một chân tình khi đã dùng tình yêu chân thành của mình bay nhiều lần Hà Nội - Sài Gòn để khuyên ngăn tôi. Nhưng trớ trêu thay, người phụ nữ hơn tôi 4 tuổi này cũng đã từng có chồng và có 2 đứa con gái. 2 đứa con gái rất quý tôi, đứa lớn đã 12 tuổi, còn đứa bé 3 tuôi. đứa lớn còn đề nghị được gọi tôi là ba. Tôi thấy nợ chị một tấm chân tình, nhưng chuyện chị hơn tôi 4 tuổi và có 2 đứa con cũng là một rào cản khó khăn. Tôi không biết nên quyết định chuyện của mình như thế nào? có nên lấy người phụ nữ hơn mình 4 tuổi kia hay không? Chị yêu tôi rất nhiều, 2 cháu cũng ngoan và quý mến tôi, vấn đề kinh tế cũng không phải quá khó khăn. Nhưng tình cảm, tôi vẫn còn dành nhiều cho người tôi yêu trong sài gòn, tôi không quên được mối tình đầu tiên đó. Ra ngoài bắc rồi, Ở bên chị tôi cũng thấy vui, thấy được quan tâm chăm sóc nhưng tôi không biết mình có đủ bản lĩnh để vượt qua hết mọi rào cản và quan trọng là tình cảm tôi dành cho chị có đủ sâu sắc để tiến tới hôn nhân. Tôi không biết mình có nên cưới chị hay không? Kính mong chuyên gia tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Năm nay chị 32 rồi, đi xem thì người ta nói tôi và chị gặp nhau cũng là do duyên số tổ tiên dắt díu và cuối năm nay cưới là đẹp nhất, chứ sang năm thì không cưới được.