Em sinh năm 87 - Nghệ An


Người yêu em thì 90 - Đà Nẵng


Em và anh ấy yêu nhau được nửa năm vì khi đó anh còn đi học lại vừa đi làm nên a ất thực sự không có nhiều thời gian nhiều cho e, khi đi chơi anh cũng rất lo lắng bài vở và công việc vì thế em không chịu được nến chia tay. E ra lại ngoài này. trong thời gian đó a ấy vẫn muốn liên lạc với em, mà e cũng đang còn thương anh ấy nhiều nên chúng em lại nhắn tin gọi đt. Hai đứa cũng xác định không đến được với nhau nhưng không ai dứt ra được. giờ anh ấy học xong và đi làm rồi và đề nghị ra nhà em chơi.


Giờ em rất lo vì em chưa có việc làm và anh ấy liệu có là người cho em dựa dẫm được không.


Em yêu anh cũng vì anh là người có chí tiến thủ chăm chỉ làm ăn và biết quan tâm đến ba mẹ, suy nghĩ của anh cũng chững chạc nữa.


Nhưng liệu những điều đó có cho em cuộc sống lâu này được hạnh phúc không.


những chị nào có cuộc sống gia đình nhiều kinh nghiệm chỉ cho em với