E 23t, tốt nghiêp đại học và hiện đang đi làm ở HN, công việc có thể nói là sẽ ổn định trong tháng tới. Nhưng k theo đúng chuyên ngành em học. E có yêu một anh cách xa nhà hơn 200km. A ấy hơn e một tuổi, là con một và ở nhà giúp bố mẹ chăn nuôi thôi nhưng công việc cũng khá nhẹ nhàng và thu nhập gần 25tr/tháng. Đấy là cả bố mẹ anh ấy chăn nuôi và buôn bán. Em và anh ấy thì rất hợp cả về tính cách.lối sống.sở thích. A là người sống tình cảm, thương yêu bố mẹ và chăm lo cho e rất chu đáo, biết lo biết liệu. A sống dc lòng mọi người lắm ạ. K phải em yêu mù quáng đâu nhưng a ấy tốt và sống tình cảm, có trách nhiệm thật. 2 đứa yêu nhau nhưng em k dám nói với bố mẹ vì biết chắc chắn bme sẽ k đồng ý. Nhưng giờ bme e biết rồi, gia đình nội ngoại ở quê k một ai cho cháu gái đi lấy chồng xa vì sợ khổ, anh ấy lại k có nghề nghiệp, mà e lại đang đi làm. Em thì muốn là ng phụ nữ của gia đình, lấy anh thì chắc chắn em ở nhà thôi,k đi làm. Mẹ em từ khi biết ch thì khóc lóc, k ăn uống đc j, bố em cũng khóc nhiều lắm. Mẹ gọi điện xg bảo ốm vì con, lúc đẻ đái, ốm đau, con bệnh k có bố mẹ ở bên hay lúc cãi nhau với chồng k có anh em bên cạnh biết bấu víu vào ai. Bố mẹ thương em nên mới gay gắt như vậy nhưng em vẫn muốn đc sống hạnh phúc với ng yêu thương mình. E nên làm gì bây giờ ạ, các chị giúp em với...