Em chào các mẹ ạh! Hôm nay em có chút tâm sự nên lập Top này nhờ các mẹ tư vấn dùm em, chia sẻ với em chút kinh nghiệm.


Em 26t, tuổi mụ là 27. Em dân gốc Sài Gòn, từ bé tới giờ chỉ quanh quẩn ở SG thôi, em cũng thuộc dạng không ăn chơi, nói chung theo nhận xét của nhiều người thì em hiền, tế nhị và biết vun vén cuộc sống.


Người yêu em 28t, tuổi mụ 29. Anh ấy gốc miền Bắc, hiện nay gia đình anh ở Sài Gòn. Anh hơi khó tính, khá gia trưởng nhưng cũng biết trước biết sau, biết nghe ý kiến của em và chiều chuộng em. Gia đình anh hiện sinh sống ở Vũng Tàu, ở ngay thành phố VT nên cuộc sống cũng khá tốt, thoải mái ạh


Chúng em quen biết thì 8 năm, yêu thì hơn 4 năm. Chúng em yêu nhau hơn 2 năm thì gia đình em mới chấp nhận cho e yêu anh, vì cha em rất khó tính, cha nói k đồng ý cho em yêu anh vì anh là người Bắc, em là người Nam, và cha sợ em sẽ phải theo anh về quê sống. Sau bao nhiêu thời gian thuyết phục và khẳng định anh sẽ ở lại SG thì cha mới cho chúng em qua lại. Chúng em gặp nhau lúc còn là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp thì anh vẫn công tác ở SG, chúng em đã ra mắt 2 bên gia đình, gia đình cũng đã gặp nhau, chúng em đã mua đất chuẩn bị xây nhà và cưới rùi lập nghiệp ở SG luôn. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi anh vào làm việc ở Dầu khí, lúc đầu em ủng hộ anh nên vào làm dầu khí vì lúc đó em nghĩ cv này quá tốt, và em cũng được biết công ty dầu khí VN sẽ chuyển về SG trong thời gian gần. Vậy là anh xa em để về Vũng Tàu làm dầu khí được 9 tháng nay, anh đi làm rùi ở nhà zới gia đình luôn ạh. Khi làm ở đó thì anh mới biết công ty anh có kế hoạch chuyển về SG nhưng kế hoạch cũng k rõ ràng, giống như là tin đồn thôi ạh. Và anh nói nếu cưới nhau thì em sẽ theo anh về VT sống, còn nếu sau này cty anh có chuyển về SG thì anh sẽ sống ở SG. nói chung là công việc ở đâu thì anh ở đó, anh cũng thích cv hiện tại lắm.


Em thật sự quá hoang mang, vì em chưa bao giờ nghĩ mình lấy chồng xa, dù rằng k quá xa nhưng với em đó là khoảng cách lớn. Cha mẹ em thì vẫn tưởng rằng anh đi 1 thời gian rùi quay lại SG, theo em quan sát thì cha mẹ sẽ kịch liệt phản đối nếu em phải theo anh về VT.


Em biết lấy chồng phải theo chồng, và tình cảm của chúng em chẳng có gì thay đổi, chúng em vẫn yêu thương và quan tâm nhau rất nhiều. Nhưng thật sự đứng trước 1 vấn đề làm thay đổi cuộc sống của mình làm em quá lo lắng.


Xin nhờ các chị, các anh tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm dùm em: Em có nên từ bỏ mọi thứ ở SG để theo anh về VT bắt đầu lại cuộc sống mới không.Và em nên làm gì để thuyết phục cha mẹ em về việc này ạh. Nếu lấy chồng như em thì có gọi là xa không ạh, có nhiều khó khăn k ạh? Em xin cảm ơn