Em năm nay 24 t , em đã đi làm được 1 năm nhưng chỉ với mức lương 5tr , giữa đất Hà nội thì nói thật là chỉ đủ tiêu vặt thôi chứ chưa gọi gì là đỡ đần cho bố mẹ hay mua gì to to mà đến cuối tháng vẫn cháy túi ( em ko tiêu xài hoang phí ) , em với anh quen nhau 5 năm rồi nên cả nhà và hàng xóm bạn bè đi đâu cũng hỏi đến chuyện cưới xin của 2 bọn em , nên em cũng bắt đầu suy nghĩ cho tương lai và về cuộc sống hôn nhân của 2 đứa em , Anh ý bằng tuổi em nhung mới tốt nghiêp đại học , hiện vẫn chưa có việc và đang chờ nộp đơn , nói chung là mọi thứ chỉ mới bắt đầu với chúng em , như đứa trẻ chậm chững biết đi , nhưng các cụ bảo người phụ nữ chỉ hơn nhau tấm chồng ! em thấy câu này quá đúng , dù người phụ nữ có tài ba đến đâu cũng cần có người chồng giỏi hơn mình 1 cái đầu để che chở hoặc ít ra là làm chủ kinh tế không để vợ con thua thiệt với thiên hạ ! Ny của em khá điển trai , dễ thương , đi đâu ai cũng quí mến , anh ý tốt nghiệp bằng khá nhưng em thấy anh ý rất ngây ngô kể cả trong tính cách lẫn kinh nghiệm sống . Em không biết sau này đi làm thì anh ý sẽ xoay sở ra sao ? Vì em cảm nhận đc trong 5 năm yêu nhau , anh ý hơi có phần ỉ lại vào người khác , là đàn ông đến tuổi này nhưng vẫn mang tâm hôn của 1 cậu trai mới dậy thì . Em nói vậy thì các chị cũng đã hiểu 1 phần nào rồi chứ ạ ! Ở bên anh ý , em rất vui vẻ và hay cười , tính cách trẻ con dễ thương khiến em không thể giận lâu , nhưng càng về sau , khi ra ngoài xã hội , em mới thấy cái sự dễ thương của anh ý chỉ phù hợp khi đang yêu , còn lại khi làm chồng làm cha thì chưa đủ chín ! CŨng chính vì thế nên đôi khi em hay tủi thân và nghĩ sẽ buông ! Em không bao h so sánh anh với tất cả những người đàn ông khác , em có thể khẳng định em yêu chỉ là yêu con người và tính cách vì suốt những ngày tháng yêu nhau anh ý không hề là người có điều kiện để tặng em những món quà đắt tiền ! Đôi lúc em nhìn thấy bạn bè xung quanh lấy chồng xong , cuộc sống thay đổi luôn , từ đang khong có tiền bỗng hở 1 chút là mua hàng hiệu, nói những chuyện chỉ xoay quanh cs vợ chồng hạnh phúc và sung túc ! Em thấy buồn cho bản thân , em có thể khẳng định rằng mình hơn người ta cả về hình thức lẫn học thức những cuối cùng em lại chọn cho mình 1 bến đỗ mà em không biết có đủ chắc chắn ! Chả nói đâu xa , nói ngay cả những đứa bạn , khi đã có ny thì lại khác hẳn ! Ny mua cho nhiều thứ , cho đi du lịch , tự dưng nọi dung nói chuyện của bạn với em chỉ xoay quanh vđề đó khiến em càng không thể vô tư ! Anh là người hình như không có tiếng nói trong nhà , mọi việc trong nhà đều mẹ anh quyết cả , đến công việc mà em còn phải giục anh ý đi làm hồ sơ để nộp , nói chung anh ý không có định hướng j trong khi miệng vẫn luôn nói rằng sẽ cố gắng kiếm tiền cưới em. Gia đình anh tuy có điều kiện nhưng có vẻ không thích cho con cái 1 thứ gì , từ khi anh vào đh thì cái xe wave của anh cũng do mọi ng họ hàng cho góp lại mua , bố mẹ anh không có bất kì phản ứng vui hay buồn nào mỗi khi có bước quặt của con mình như thể đó là điều hiển nhiên ! Em cũng xác định nếu lấy anh thì em cũng không nhờ vả gì vào gia đình anh cả , Nhiều lúc em cũng gặng hỏi anh là bố mẹ anh dự tính sao nếu anh lấy vợ ( vì em muons ra ở riêng ) vì nhà anh cũng có 1 , 2 căn nhà. Anh ngây ngô cũng chả biết , nói tóm lại là hoi việc gi trong nhà anh cũng bảo ko biết , kể cả nhà anh nằm hướng gì anh cũng không biết , anh ngây thơ như 1 thằng con trai , bố mẹ bảo gì nghe vậy , biết vậy mà cũng chẳng hỏi thêm , Tình hình kinh tế trong nhà anh đã không có tiếng nói , còn cũng chẳng tìm hiểu luôn ! Bây h với mức lương của em 5tr công thêm mưc luong mới ra trường của anh 5 tr , liệu chúng em kết hôn có hạnh phúc ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1