Chào các mem WTT !


Mình đã từng ly hôn, và đến 1 ngày gặp chàng chưa hề quen biết trước đó. Chàng biết mình đã ly hôn,.có 1 đứa con, khi đó mới ly thân thôi, chàng đến như 1 ng bạn và biết mình bao nhiêu tuổi


Trong khi đó chàng nói chàng bằng tuổi mình, mình tin :Thinking::Thinking:


Thời gian đã trãi qua 2 năm , lại yêu nhau, từ mến và chuyển qua yêu ...đến bg sắp đưa về ra mắt nhà chàng..thì.....


Chàng nói chàng có điều giấu mình và chưa nói đc..(but mình vừa mới biết ( chàng chưa biết mình biết nhé)( là chàng nhỏ hơn mình 3-4t cơ...:Crying::Crying:


Rất bối rối k biết thế nào đây, có nên tiếp tục hay dừng lại.:Nottalkin::Nottalkin:


Các bạn cho mình lời khuyên nhé :Rose::Rose::Rose: