Các mẹ có kinh nghiệm làm ơn tư vấn giùm em vụ này với:


Bọn em yêu nhau một thời gian, bọn em có nhiều thứ hòa hợp đến mức nhiều khi cứ nghĩ như đây chính là 1 nửa của mình. Đặc biệt là trong chuyện sex thì rất là hoàn hảo. Thực sự em không còn ít tuổi và cũng đã từng yêu vài người, chưa bao giờ biết "lên đỉnh" là gì, nhưng với anh ấy thì mọi thứ đến tự nhiên, khiến em rất hạnh phúc.


Chính vì thế mà bọn em đều nghĩ đến chuyện lấy nhau. Nhưng có một việc làm em băn khoăn và cũng là chủ đề chính của tất cả những lần cãi nhau, đấy là anh ấy hay uống rượu. Hầu như buổi tối nào cũng uống và uống không ít. Buổi trưa thì nếu tiện có cũng sẽ uống. Dần dần em nhận ra là anh ấy thích uống rượu, có nhiều thì càng uống nhiều, và nếu uống buổi tối thì cứ uống cho đến khi nào say thì thôi. Khi anh ấy uống nhiều làn em rất khó chịu, em nói thẳng ra là anh nghiện rượu, em muốn chia tay, em không thể chịu nổi. Em không thèm nói gì, không ở gần, đi ngủ em nằm 1 góc. Nhưng những lúc say mềm thì anh ấy rất yếu đuối, anh ấy nằm ôm em như 1 con cún bị thương, lúc đấy em lại cảm thấy anh ấy đáng thương tội nghiệp.


Em cảm thấy anh ấy muốn tìm uống rượu để tâm trạng phấn khích hơn, lúc có chút rượu vào anh ấy vui hơn bình thường, nhưng vì sức khỏe anh ấy không tốt nên em không muốn anh ấy uống và vì thế nên suốt ngày bất hòa vì chuyện đó.


Nhiều khi em quyết tâm bỏ, nhưng chưa làm nổi, vì ngoài chuyện đó ra thì anh ấy luôn tỏ ra yêu em, cần em. Cũng quan tâm chăm sóc em nữa, bữa cơm bao giờ cũng để ý xem ăn ít hay nhiều, có miếng nào ngon bao giờ cũng gắp ép em ăn, nhiều lúc giận nhau anh ấy vẫn làm như vậy, kêu em yếu ớt nên anh ấy nhận làm hết mọi việc nhà, thậm chí anh í còn tự bảo, bọn mình đúng là một cặp trời sinh vì em lười như hủi còn anh thì chăm :))


Ngoài ra anh này cũng có một nhược điểm nữa, không biết có phải đàn ông mà chăm chỉ sạch sẽ làm việc nhà thì thường lại không giỏi công việc sự nghiệp không, nhưng anh ấy rất là khó có thể trở thành trụ cột về tài chính mà công việc phải do em quán xuyến. Thực tình xưa nay em cũng không nghĩ mình có thể lo toan chuyện tài chính cho gia đình được nhưng biết là nếu yêu, và lấy anh ấy thì phải xác định như thế. Cái này cũng làm em lo lắm.


Các anh chị đã có nhiều kinh nghiệm cho em lời khuyên vì thực sự giờ em không biết nên thế nào, có nên lấy anh ấy không, một người chồng hay uống rượu có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình không ạ.