Mấy hôm nay 2 vợ chồng căng thẳng quá,không biết mình có phải là đứa quá ghê gớm, quá ích kỉ ko?


2 vc mình hiện nay đang lao động ở nước ngoài cuộc sống cũng tạm ổn, 5 năm sớm hôm vất vả lo tiền trả nợ khi chồng đi học từ cấp 3' tiền cưới xin đến khi cưới 2 vợ chồng ôm 200 triệu tiền nợ, cố gắng làm trả nợ xong, mới mua được 2 xuất đất đang lo tiền xây nhà , vậy mà bố mẹ chồng chẳng thông cảm.Bố mẹ chồng sống ở quê, hàng tháng ông có 2 triệu lương và 1 triệu mình phụ cấp, và 3 triệu tiền đứa e gửi nuoi cháu, đấy là tiền ăn, còn tiền đi đám cưới,hỏi, ốm đau gửi riêng, tết tư biếu riêng, vậy mà ô, bà còn muốn v,c mình làm sổ tiết kiệm để thỉnh thoảng cho cháu chắt, mình thấy ức chứ quá nếu ko có tiền thì sao phải lấy tiền mồ hôi nước mất của vợ c mình ra để cho, 1 năm nay bảo lãnh cả 2 ông bà sang chơi, cũng biết 2 vc mình lao động vất vả như thế nào ngày nào cũng 8 h tối mới ve suốt ngày chỉ biết có công việc.Chồng mình thì muốn làm sổ, vậy là mình bảo nếu làm thì làm cả cho bố mẹ mình nữa có thì cả 2 ko thì thôi.Chồng nói mình đã lấy chồng ko lo cho bố mẹ chồng ích kỷ, và ko coi bố mẹ vợ ra gì, thật ức chế, mình đã chia 2 hết tài sản.đang hoang mang ko biết có nên mang con trở về có nên ly hôn?người chồng ích kỉ chỉ biết đến bố mẹ mình