Hôm qua mình bị chị chồng chê là chưa biết tính toán vun vén cho gia đình vì tính mình hoang, chị ấy bảo nếu ky bo gom góp thì chồng đỡ khổ mà gia đình hạnh phúc hơn. Mình tức lắm bật lại bảo " Chị hỏi chồng em xem anh ấy có khổ không ? Hỏi xem nhiều tiền sướng hơn hay thoải mái tư tưởng sướng hơn ? " Vốn chồng mình là người rất xông xênh, tuy nghèo nhưng thích chia sẻ với mọi người trong gia đình, thích mình mua quà cho các cháu mỗi dịp tết, thích ăn món ưa thích khi có đông người trong gia đình tụ tập. Mình chiều anh ấy để anh ấy thoải mái tư tưởng, mỗi lần như thế thấy anh ấy rất vui mình cũng vui lây, cho dù mình không giầu nhưng đủ ăn và có khả năng chi trả cho những khoản ấy. Nhưng mỗi lần như thế nhà chồng lại nói ý là vợ hoang chồng hoang. Hôm qua mình tức quá bảo chồng từ nay em chẳng mua quà cho ai cũng chẳng ăn uống gì nữa đỡ mang tiếng, còn chồng bảo cứ ôm tiền mà sướng à ! Thế đấy, có mẹ nào như em không ? Chẳng hiểu em có thoải mái nữa không mỗi khi mua quà cho mọi người bên chồng ??? Các mẹ cho em xin ít ý kiến nhé, bức xúc quá !