Em là một thành viên cũ của webtretho. Tuy nhiên do chuyện này cũng hơi tế nhị nên em xin phép được dùng nick khác. Rất mong các bố, các mẹ thông cảm và cho em những lời khuyên tốt nhất trong chuyện này vì thật sự bây giờ em đang rất rối.Chuyện của em là thế này.Em đã từng yêu một người trong 6 năm - gọi là An nhé. An rất tốt, hiền lắm, đi đâu cũng được mọi người quý. Trong thời gian yêu nhau, bọn em có xxx. Có lẽ tại ko hợp nên dù An rất cố gắng chiều em nhưng em cũng ko có nhiều cảm giác, chứ ko nói đến chuyện lên đỉnh. Em cũng cố gắng nhưng mãi vẫn ko được nên dần cũng quen với việc ko có đỉnh điếc gì cả, cho như vậy là ok (thì có biết gì đâu mà ko ok). Em làm chuyện đó vì cảm giác chiều người yêu mình, bằng lòng vì nghĩ mình là đứa ko có nhiều ham muốn. Sau 6 năm, tình yêu cũng cũ đi, làm mới ko được, lại vướng vài chuyện về phía gia đình của anh ấy nên bọn em chia tay. Chia tay rồi nhưng với em, An vẫn là người rất quan trọng, có thể coi như người tri kỷ, người trong gia đình. Giữa em và anh ấy như có một sợi dây ràng buộc vậy. Em nói rõ để anh chị hiểu được mối quan hệ của bọn em.Sau một thời gian, em quen và yêu người khác – là Huy. Em đối với Huy ko có được cảm giác thân thuộc và tri kỷ như với An. Có lẽ tại thời gian yêu nhau chưa lâu. Cho đến lúc yêu Huy, em mới hiểu cảm giác thật sự xxx là như thế nào. Có lẽ tại bọn em hợp nhau thì đúng hơn, vì Huy cũng làm như An thôi. Em cảm giác mình là một đứa có ham muốn hẳn hoi, chứ ko phải như với An. Huy yêu em nhiều và sợ mất em, bọn em đã tính chuyện đầu 2009 sẽ cưới. Nhưng sau vài lần va chạm, cãi nhau, em phát hiện ra Huy ko được ổn định về tâm lý. Anh ấy rất dễ bị kích động, rất nóng tính, mấy lần cãi nhau, em thấy ko ổn và muốn thôi, anh ấy càng kích động, có lần đưa dao cho em bảo em giết anh đi, có lần khác thì đòi chết, rồi dọa nạt em kinh khủng. Thế là ko bình thường phải ko các mẹ? Ai cũng biết là “cơm sôi nhỏ lửa” nhưng em là đứa cá tính, anh ấy thì nóng tính. Càng ngày em càng thấy tính của 2 đứa ko hợp nhau, lấy nhau về thì chắc tan cửa nát nhà. Các chị xem, bây giờ chưa cưới nhau anh ấy đã như vậy, lấy nhau rồi chắc em bị ăn đòn mất. Đấu tranh mãi mới chia tay được, vì Huy ko muốn, mặt khác chuyện xxx hợp nhau nhiều khi khó dứt ra lắm. Tổng thời gian bọn em yêu nhau là gần 1 năm.An vẫn luôn muốn quay lại với em, kể cả trong thời gian em yêu Huy. Em vẫn thấy An thân quen như người trong gia đình vậy. Chưa bao giờ em có được sự thân thuộc như vậy với Huy. Tuy nhiên, đến giờ thì em ko còn cảm giác giới tính với An nữa. Các bố mẹ hiểu là em đi với anh ấy mà cứ như anh trai em gái vậy. Có ôm nhau, nhưng em ko còn muốn hôn hay chẳng còn cảm giác gì về xxx nữa. Em đã thử làm mới chuyện xxx nhưng em vẫn ko muốn xxx với An. Giả vờ thì có thể nhưng cảm giác thật thì ko còn một tí gì luôn. Nói là hết yêu thì ko phải. Nhưng hình như chuyện xxx em bị ảnh hưởng của Huy quá nhiều, nên ko còn cảm giác gì nữa rồi. Em cũng rất lo, ko hiểu mình có bị làm sao ko nữa. Vì cho đến giờ, mặc dù chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện quay lại với Huy, mặc dù Huy đã có người yêu mới, vậy mà nghĩ đến chuyện xxx, em vẫn chỉ nghĩ và muốn anh ta, thật sự muốn. Đôi lúc cảm giác thiếu thốn khủng khiếp, nhưng lại chẳng có cảm giác muốn ai khác.Giờ em phải làm sao đây các mẹ? Giờ An muốn quay lại. Mà quay lại thì có nghĩa là sẽ lấy nhau, vì anh ấy cũng hơn 30t rồi. Em biết nên thế nào bây giờ? Chuyện xxx có quá quan trọng sau khi lấy nhau ko? Vì ngoài chuyện đó ra thì mọi chuyện khác bọn em hợp nhau lắm, có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện từ công việc, cuộc sống cho đến những chuyện khác. Mà giờ sau nhiều chuyện, em hiểu mình chẳng tìm đâu được người yêu mình, thương mình và hiểu mình được như An. Mà anh ấy thì cũng ổn định về kinh tế rồi, quay lại là sẽ cưới sớm.Em hơi dài dòng, vì cũng muốn mọi người hiểu rõ tình huống của em. Các bố, các mẹ cho em lời khuyên với. Em rất cảm ơn.