Em và anh dự định cuối năm là kết hôn. Mấy hôm trước, anh có ngồi tâm sự với em. Anh nói là "Hôn nhân thì tình yêu và tình dục là đi đôi với nhau, thiếu 1 trong hai là ko được. Anh ko muốn lừa dối gì em". Anh có nói là "thằng nhóc anh hơi nhỏ, chỉ có khoảng 10 cm thôi. Anh sợ sẽ ảnh hưởng tới chuyện vợ chồng đôi mình. Anh ko muốn em phải buồn, cáu gắt hay lãnh cảm hay gì hết".
Lúc anh nói vậy, em cũng hơi bất ngờ và ngại nữa, em trả lời qua loa là "Ko sao đâu anh. Tụi mình yêu nhau mà". Anh khuyên em là nên suy nghĩ kỹ và tìm hiểu rõ về chuyện này. Anh ko muốn làm em buồn.
Bây giờ suy nghĩ lại, em cũng thấy hơi lo, ko phải là em dâm đãng gì, nhưng em ko biết liệu nó có ảnh hưởng hạnh phúc gia đình gì ko. Em chỉ sợ lấy xong rồi lại hối hận.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1