Có nên hủy hôn khi chỉ còn 1 tháng không? Em pải làm sao....
Có lẽ chủ đề của e bị lạc hay sao ấy, nhưng e cần lời khuyên của các chị đã có gđ cho e 1 lời khuyên đúng đắn....
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là em cưới, nhưng càng ngày e càng có cảm giác trống rỗng mâu thuẫn... cô đơn... mà không thể nói cùng ai cả. E và a quen nhau được khoảng 2 năm. Trước khi biết nhau là mẹ e và mẹ anh đã quen biết, hứa hẹn làm sui gia, chính vì vậy những ng bạn của e mẹ đều ko ưng và tỏ thái độ ko vui. Em vì còn đang đi học nên cũng ko làm quá vấn đề này, nghe lời mẹ vì ko muốn mẹ ko vui.
Anh là 1 người có khá nhiều điểm tốt. Đẹp trai, biết làm ăn, biết tính toán, mạnh mẽ trong các quyết định... nói chung là ko yếu mềm.Mặc dù quen nhau đã lâu nhưng ngày nào a cũng đưa e đi làm về( khoảng 10 cây số), ngày nào cũng ghé e chơi, lâu lâu bận việc mới ko xuống. Chính vì những điểm này nên e đồng ý tìm hiểu và có lẽ chính vì những điểm này nên e đồng ý kết hôn luôn vậy.
Bên cạnh những điểm tốt đó thì anh có 1 số điểm mà vô cùng khắc với e. a hay ghen ẩu, ít nói, vô tâm. Dù ngày nào cũng gặp nhưng a hầu như chẳng nói gì mấy. e pải cố tìm ra chuyện này chuyện kia để nói, mà toàn chuyện xung quanh chứ cũng ít khi nói hôm nay e vui hay ko vui, vì hình như a ko quan tâm. có mấy lần e kể chuyện của e thì a chỉ đáp "vạy hả, sao nữa..." mà ít khi bênh vực e. E mà làm sai gì a cũng ko an ủi hay động viên mà lại cằn nhằn. E hỏi a về cviec của a thì hỏi gì a cũng chỉ đáp "cũng bình thường thôi à"... E luôn cảm thấy có 1 khoảng trống trong lòng e, không bao giờ a chạm đến cảm xúc thật của em... Cứ cố gắng chấp nhận thì cũng qua, còn suy nghĩ là lại thấy buồn vô cùng.
Lý do e ko biết có nên hủy hôn ko chính vì đó mà ra. cận ngày cưới, e càng cảm thấy trống rỗng, ko có cảm giác hồi hộp, hạnh phúc rạng rỡ khi nghĩ đến cuộc sống sau này. E nghĩ, 2 vợ chồng trẻ là nói chuyện với nhau cả ngày, mong chờ, hạnh phúc..... khi được ở gần nhau. Em ko xác định được e có yêu anh thật sự hay ko, hay vì những ưu điểm anh có. Chưa bao giờ gặp khó khăn, hay cô đơn trong cs mà e lại chia sẻ với a, vì e có cảm giác a ko thấu hiểu điều e cần....E luôn nhớ về người cũ mỗi khi buồn, người mà gđ e ngăn cản, dù ko khi nào e xác định hôn nhân với ng đó nhưng khi buồn thì e nghĩ về ng đó nhiều vô cùng, dù chúng e ko ll với nhau khoảng 1 năm rồi (từ khi xác định yêu chồng sắp cưới). Sao khi ở bên anh cũng thấy vui vẻ, nhưng khi cãi nhau hay cần ng để tâm sự thì e lại nhớ về ng kia??? Liệu sống cả đời với ng mà mình ko thể chia sẻ, tâm sự thì hôn nhân ấy có bền vững được không????? Khổ tâm quá!!!
Tâm trạng của e hiện rối như tơ vò. Mấy hôm nay chúng e lại cãi nhau... E ko cảm thấy buồn, chỉ cảm thấy cô đơn, trống rỗng. vậy e có yêu anh ko??? Các chị lâp gđ rồi tình yêu với chồng là như thế nào? không lẽ hôn nhân đơn thuần chỉ là mảnh gép 2 con người lại với nhau??? Em thật sự rất cần "KẾT NỐI" - ko biết điều này là đúng hay do e mơ mộng, coi phim nhiều rồi đòi hỏi cs hôn nhân là niềm hp??
Em có nên hủy hôn ko? Thiệp đã đặt, nhà hàng đã đặt. bà con ở quê cũng đã mua vé máy bay rồi???