Mình cần các mẹ tư vấn có nên tiếp tục hay dừng lại. Mình sinh năm 1990 quen anh ấy sinh năm 1983 được 3 tháng thì kết hôn. Thú thật mình ko biết gì nhiều về quá khứ và thói quen của anh ấy nhưng cũng nắm được anh là người từng trải, có một khoảng thời gian chơi bời vì nhà có tiền, là người gia trưởng, kĩ tính và khó tính nhưng khi yêu thương ai thì hết mực chiều chuộng. Thế nên một người con gái chưa có nghề nghiệp nhưng ngoan ngoãn và có vẻ ngoài xinh xắn theo như lời anh nói là thích hợp làm vợ anh đã đồng ý cưới anh làm chồng chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi. Thực ra mình chấp nhận lấy a ấy ngoài tình cảm ra còn nhiều thứ khác nữa như a ấy có thể lo cho mình và một cô gái 25t như mình chưa có cái gì trong tay cả, đi lấy chồng là cách tốt nhất mình phải chọn. Nhưng cuộc sống không như bao giờ như mình mong muốn, mang tiếng là cô chủ khách sạn nhưng thực ra mình ko hề vui vẻ hay sung sướng như người ta vẫn nghĩ. Chồng mình là một người rất yêu quý bạn bè, quan hệ rộng thế nên xã giao rất nhiều, nhậu nhẹt liên miên và rất hay đi qua đêm. Hiện tại thì mình tin tưởng a ấy ko làm gì có lỗi với mình nhưng một người có tiền hay đi xã giao được đàn bà săn đón thì sớm hay muộn cũng sẽ ngưa quen đường cũ mà thôi. Mặc dù a luôn bảo là ngày xưa a chơi bời cặp kè người mẫu chân dài đủ rồi giờ a chỉ muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình, a thú nhận có rất nhiều cô gái muốn làm quen với a nhưng a đều từ chối, a còn nói có lần có một cô bạn cao 1m79 hẹn a ra gặp nói chuyện, a bảo sau lần đó a rất thấy có lỗi với mình và ko hề gặp thêm lần nào nữa tuy chỉ là gặp nhau nói chuyện bình thường giữa thanh thiên bạch nhật. A là một người rất hay ghen, ở một nơi phức tạp như khách sạn làm nghề dịch vụ thì tươi cười với khách là điều cần có nhưng chỉ cần mình cười nói với ai là ngay lập tức bị a theo dõi và bị giáo huấn ở trên phòng. A làm công an nên chủ yếu đi trực ban đêm và quản lý khách sạn vào ban ngày cho nên những tôi đi đâu làm gì đều ko thoát dc cặp mắt của a, a kiểm tra điện thoại của mình nếu a cảm thấy mình có dấu hiệu bất thường, cấm mình lên fb, chỉ cần có số lạ gọi đến là ngay lập tức a gọi để kiểm tra xem là ai. Ban đầu mình cũng thấy vui khi chồng ghen nhưng càng ngày càng cảm thấy quá đáng và bất công vì mình ko hề dc đụng vào điện thoại của chồng, a bảo a ghét nhất ai đụng vào ví và điện thoại của a, mình là vợ nhưng hầu như chỉ biết nghe lời a, a nói j thì làm nấy mà thôi. Nhiều khi mình tự hỏi a có coi mình là vợ không khi chồng đi đâu làm gì nếu a ko nói thì mình cũng ko biết và có biết thì cũng chưa chắc là đúng hay sai. Mình đang rất hoang mang và cần lời khuyên của các mẹ để tiếp tục bước tiếp hay dưng lại vì mình nhận ra tình cảm của mình dành cho chồng ngày càng nhạt phai, mình ko có đủ dũng khí để tin vào một tương lai hạnh phúc, mình sợ một ngày nào đo mình sẽ giống như mẹ chồng mình cũng bị cha chồng rời xa để lấy vợ hai. Mình là người dám yêu dám hận, dám tư bỏ, ngay từ đầu mình đã đặt ra và nói với a chỉ cần a phản bội một lần là mình sẽ lập tức rời bỏ khỏi a ngay, mình ko chịu nổi cái cảm giác bị phản bội nên hiện tại sống mà cứ lo chồng mình sẽ phản bội mình lúc nào thì rất mệt mỏi vi mình có tật rất ghét ai đụng vào vật sở hữu bản thân. Các mẹ hay cho mình nhưng ý kiến để giúp cuộc sống của mình có hướng đi thích hợp, xin cám ơn !



Gởi từ ứng dụng Webtretho của Single_lady