Cả 2 người đều là đồng nghiệp với mình, hiện tại thì anh này chuyển cty khác rồi. Cô này là bạn khá thân với mình trong cty nên hay kể mình nghe tận tường mọi chuyện, nên mình biết họ ko chỉ hẹn hò ăn uống thôi mà còn có cả xxx nữa.


Mối quan hệ bất chính này đã kéo dài hơn 2 năm nay, nhưng mình cũng chẳng hiểu tại sao cô vợ của anh này ko hề hay biết. Sinh nhật, lễ tết thì ngày chính dành cho vợ, ngày phụ dành cho người tình (là cô bạn của mình) và ngược lại. Anh ta ko hề có ý từ bỏ gia đình, dù cho vợ chồng anh ta có nhiều mâu thuẫn và hiện tại mỗi người sống mỗi nơi, nhưng cuối tuần lại cùng về quê thăm con. Còn cô bạn của mình cũng cam tâm làm người thứ 3 một cách vô điều kiện. Mình cũng từng rất rất nhiều lần khuyên bạn mình chấm dứt mối quan hệ này rồi, nhưng vẫn ko có kết quả.


Mình cũng là 01 người vợ, người mẹ, mình thấu hiểu nỗi khổ đau, ghen hờn khi bị chồng phản bội. Mình tính liên hệ với vợ anh ta, mình sẽ ko ra mặt vì cô vợ cũng chẳng biết mình là ai đâu, thông báo sơ sơ rằng chồng cô ta đang ngoại tình, chỉ đơn giản vậy thôi, còn ngoại tình với ai, khi nào thì tùy cô ta tìm hiểu. Còn xử lý thế nào thì tùy cô ta qđịnh. Chứ thật tình mỗi khi cô bạn mình về kể lại tình tiết cuộc hẹn hò, mối quan hệ của họ, mình thấy bức xúc cho người vợ quá. Mà nói ra như vậy có ác lắm ko, có "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" ko?.