vào một buổi tối đẹp trời, có bạn tới ăn cơm, tôi làm cơm ăn cho cả nhà sau đó thì dọn dẹp sạch sẽ, lên phòng tiếp tục online làm công việc của mình...được 30p tôi quay ra hỏi chồng, anh có muốn uống trà hay cafe k? e pha, chồng tôi bảo trà đi..?okie tôi đi pha trà mang lên phòng cho chồng...chồng tôi xem thể thao, xem phim...sau đó chúng tôi chuẩn bị đi ngủ..nhưng vì 1 chuyện rất nhỏ (việc học ngoại ngữ, tôi thì thích học theo ý thích, lúc nào có hứng thì học nhưng chông tôi thì can dự là e phải thế này, phải thế kia..)..chồng tôi nói tôi 1 mình, tôi cũng k phản ứng gì nhiều ..thấy thế thì quay ra chửi 1 mình ***dcm**..tôi hỏi anh nói gì??thì được trả lời bằng 1 câu***** hỏi cái L..******tôi thật sự sốc..tôi mới giơ chân đạp nhẹ cho hắn cái thì được đáp lại bằng 1 cái ****bạt ta****i..tôi có phản ứng nhanh nên đã đỡ được...và rồi tôi thấy buồn vô cùng, tôi cũng nói rằng anh hành động như 1 thằng du côn, ...hắn k nói gì..hãy cho tôi 1 lời khuyên có nên tiếp tục hay là giải tán, chúng tôi đã có 1 bé gái 15 tháng tuổi rồi..nêu tiếp tục tôi nghĩ có 1 lần sẽ có lần thứ 2...và đi đến hết cuộc đời này thì chắc chắn tôi sẽ phải nhai gạo sống mà nghĩ rằng mình đang ăn cơm tám thơm loại đặc biệt nhất trong những loại đặc biệt chăng, mặc dù chồng tôi là người có học, về cơ bản gđ cũng tốt..tính tình theo mọi người thì hiền lành mà k hiểu tại sao lại sủa được ra những câu thối nát như vậy..tôi đang rất bực mình và muốn giải tán ngay có thể...hãy chia sẻ với tôi??