Mình hôm nọ ,tình cờ gặp lại người yêu cũ trong 1 buổi liên hoan.Sau đó mình cùng mọi người đi hát,mình ngồi cạnh cô ấy và cô ấy chủ động ôm mình.Mình biết cô ấy còn rất yêu mình.Sau khi hát mình và cô ấy đi uống cf.Mình hỏi thăm về gia đình cô ấy .Thật bất ngờ cô ấy vẫn chưa lấy chồng.Phụ nữ xinh đẹp và có địa vị xã hội tốt như cô ấy,đã 33 tuổi mà vẫn vậy thì thật đau xót.Cô ấy đã khóc rất nhiều,và nói do mình ngày xưa đã không níu giữ khi cô ấy đi du học.Và cô ấy nói cô ấy không thể quên mình được và không thể tìm lại được những tình cảm như với mình từ những người khác.Cô ấy chỉ hy vọng được gặp mình và nói chuyện với mình như 2 người bạn cũ.
Mình rất buồn và cũng cảm thấy rất áy náy,mình thấy như mình có lỗi trong chuyên này và mình cũng muốn bù đắp 1 phần nào về tinh thần cho cô ấy.
Vừa rồi trong gia đình nhỏ của mình cũng xảy ra một số chuyện không hay.Mình đã đau khổ tột cùng và đã tha thứ cho vợ.Khi mình mất niềm tin vào vợ thì cô ấy lại xuất hiện đúng lúc.
Mình không biết phải làm gì?Tình cảm của mình đang bị day dứt về 2 người đàn bà.
Mình yêu vợ mình nhưng mình cũng rất thương cô ấy.Và đó là cảm xúc bình thường của mỗi con người.Mình là người có tự trọng,và không quen lừa dối.
Vợ mình cũng biết chuyện đó,khi mình chủ động nói về chuyện đó.Vợ mình bảo:_Anh không có lỗi trong chuyện cô ấy chưa lập gia đình,và không nên áy náy về điều đó.Cô ấy là một người xinh đẹp và thông minh,nên lỗi đó không thuộc về anh,mà phụ thuộc vào suy nghĩ và quan điểm sống của cô ấy và cách nhìn nhận cs của cô ấy.
Mình thấy vợ mình nói cũng có phần có lý,nhưng cứ thấy vô cảm sao ấy.Mình hiện cũng đang chán vợ và cũng đang tránh gặp cô ấy.Mọi chuyện cứ rối tung lên.Vợ thì vô tâm,người cũ thì suốt ngày nt.Ôi, đàn bà đẹp là một tai họa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Hay định bỏ vợ vì đang chán vợ để...
Và kết cục của...
Có nên gặp người...