Không biết có mẹ nào nhớ câu chuyện của mình ko? Đây là lần thứ 3 mình lập Topic về vấn đề trong đời sống gia đình mình, mong các mẹ chia sẻ với mình ...


Topic đầu tiên:Chồng thú nhận rồi, mình ko biết phải làm sao nữa! (Chồng mình đi chơi gái, bị rách bao, phải điều trị phơi nhiễm nên sợ ko giấu đc mình, báo cáo với mình). Vào 9/2009 Topic 1


Topic thứ hai: Thất vọng về chồng quá! Vẫn chứng nào tật đấy ! ( Mình phát hiện ra chồng lập nick trên Lxanh, trao đổi số điện thoại và di check hàng..) Vào cuối 11/2010. Topic 2


Thời gian qua mình đã cố gắng quân bình lại cảm xúc, nhưng thật sự nhiều đêm mình vẫn ám ảnh bởi việc chồng ko chung thủy với mình, nằm mơ lung tung... Nói thật, trong cả hai lần mình đều cư xử hết sức bình tĩnh, ko nói năng quá lời để chồng khó xử với mình hoặc để anh em bố mẹ hay người trong nhà biết. Hai vợ chồng đã bình thường trở lại sau vài ngày. Tới giờ là một tháng rồi. Mình đã nói với chồng rằng ko chấp nhận đc việc ko chung thủy. Nhưng mình ko thể tiếp tục sống với sự ám ảnh đến vậy và thật sự ko thể biết đc chồng có thay đổi? Niềm tin sứt mẻ rồi còn tin gì ở chồng nữa ?


Lần trước đã sợ phơi nhiễm, mình gần gũi thông cảm bỏ qua tưởng chồng đã sợ và thay đổi quan điểm, nhưng chồng đã làm mình thất vọng.


Mình vẫn yêu chồng ở một mức độ nào đó. Năm sau mình sẽ em bé thứ 2. Mình đã suy nghĩ về việc chuẩn bị tinh thần và nhiều tình huống trong tương lai, và mình cũng suy nghĩ tới việc dứt khoát với chồng. Mình đã viết một bức thư cho chồng, có lẽ chỉ qua thư mới thể hiện đc hết những gì mình cần nói. Và thảo một Đơn thuận tình ly hôn để sẵn.


Mình cần phải có 1 hướng cư xử về vấn đề này trong tương lai. Mình làm vậy các mẹ có ủng hộ mình không? Hãy giúp mình mạnh mẽ lên...