VC em ở chung với BMC từ khi cưới đến giờ được 4 năm, chồng em là con trưởng, trên có 1 chị gái và dưới là 1 cậu em trai. Cậu em trai đã lấy vợ hiện ở nhà vợ vì thằng con chủ yếu do bà ngoại chăm. Em có 1 con và giờ chuẩn bị đẻ tiếp đứa thứ 2. Mẹ chồng em biết điều, là ngừoi thương con thương cháu mặc dù có 1 vài cái không hợp tính khác nhưng em vẫn quý MC, bà là người chăm con 1 của em là chủ yếu. Ngược lại, BC em tính như đàn bà, để ý vặt từng tí 1, ăn tham, nhà người khác ông nhường con cháu còn nhà em toàn con cháu nhường cho ông nếu ko ông tỏ ý ko vui ra mặt.
Ông bc em khó tính, ngày mới về làm dâu dậy hơi muộn 1 tí ông lên tận phòng đập cửa lôi dậy (cái này áp dụng với đứa em dâu chứ k phải với em) làm nó sợ xanh mắt mèo. Nhà cửa thì bẩn vì xây đã lâu nên dọn 1 chút lại bẩn, tính ông lại ky bo nên hay tích trữ đồ đạc ví dụ tất cả các loại can dầu dùng rồi ông ko cho bà bán mà treo lềnh kềnh trên đầu, rồi bao bị, giấy vụn. Có lần ông về quê bà liều bán được nửa tạ giấy vụn, báo chí (hic, ông lên quát cho bà 1 trận).... với người nhà thì ky bo kinh khủng đặc biệt là với bên nhà vợ. Tủ lạnh thì cắm 1 lúc là rút luôn vì sợ tốn điện, mà đã biết làm như thế thì chóng hỏng tủ và tốn điện hơn vì tủ đã hỏng 1 lần và thợ đến sửa nói ko được làm nhưu vậy. Em đẻ con đầu ông đi đón về rồi nói em trả tiền taxi, mà bà đẻ thì mang tiền trong người làm gì chứ, em phải bảo taxi chờ 1 chút đợi chồng em đi sau rồi trả. Đẻ con, sinh nhật cháu ông ko cho đứa nào 1 xu. Ông về hưu nhưng lương ông cao lắm (khoảng 5tr/tháng) lại có tiền gửi TK lãi hàng tháng cũng bằng lương hưu nhưng chỉ đưa nhỏ giọt đóng tiền ăn cho bà, các khoản còn lại vc em và bà bỏ ra hết.
Bọn em ko tính toán gì, lấy nhau về tự sửa lại tầng 3 ở hết gần 60tr ông ko cho đồng nào. Ông hiện đang đi xe máy của chồng em, chồng em thấy ông đi hợp nên tự bỏ tiền mua xe khác đi ông cũng ko ý kiến gì. VC em hay mua đồ ti vi, tủ lạnh... đồ ăn cứ mua về là bị lên lớp mua làm gì mấy cái này... nhưng sau đó lại chả đến lượt con cháu ăn gì cả vì ông chén sạch, hic.
Thêm nữa ông hay quát các cháu, cả cháu ngoại lẫn cháu nội vì sợ bọn trẻ con làm hỏng đồ đạc trong nhà nên ko cho đứa nào chơi bất cứ thứ gì. Đặc biệt là đứa đầu nhà em hiện tại đang tuổi nghịch (khoảng 27 tháng) lại đổi tính do mới đi nhà trẻ và biết mẹ sắp có em bé nên hay bám mẹ, quấy mẹ và khá bướng. Ông quát nó nhiều quá mà giờ tính nó thành cục tính hay cáu bẳn và bướng kinh khủng. Bữa ăn nào em cũng phải ăn vội vàng rồi dắt nó ra chỗ khác vì thấp thỏm lo con bị ông quát, đấy là điều làm em lo lắng nhất vì lúc em sinh em bé thì cu đầu phải xuống ngủ với bà nội và chắc là bị ông quát hàng ngày. Em lo đến nỗi nhiều lần thành ra nghĩ quẩn, tự hỏi mình để đứa bé trong bụng lại (em bị nhỡ) có phải là đúng ko, thương cu đầu chưa beíet gì lại suốt ngày bị ăn quát mắng thậm chí đánh đòn sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý.
Nhà chồng em hơn 100m2 nhưng chỉ xây 40m còn lại để sân, nhà xây lâu rồi nên cũ. VC em ở tầng 3 riêng biệt, vc chú em ở tầng 2 nhưng thỉnh thoảng mới về chơi còn lại ở nhà ngoại, còn lại ông bà nằm giường riêng chứ k có phòng. Tất cả ăn chung. Ông có khoảng vài trăm triệu gửi tiết kiệm và chưa bao giờ có ý kiến gì về việc xây nhà, làm nhà cả.
Mấy hôm nay em bị stress nặng vì thương cu con đầu, em đang định thuê nhà ra ngoài ở riêng (bọn em mới đủ tiền mua đất ở xa như khu Hà Đông...) chứ cũng ko có tiền xây nhà ngay mà mấy khu đó xa quá em cũng ko muốn ở. Em định thuê tạm cái nhà kết hợp làm thành văn phòng công ty chồng cho tiết kiệm tiền, đang lo ông bà ko đồng ý hoặc ông điên lên về sau ko cho 2vc em cái gì thì bọn em thiệt lắm, vc em sống rất biết trước sau ở với ông hầu hết tòan nhịn ko bao giờ cãi lại chứ ko như chú em chồng, tính trẻ con và hay cãi ông lắm.
Em định ở nhà BMC hết tháng đầu sau sinh sau đó sẽ ra ở nhà thuê tự chăm con, tuy vất vả 1 tí nhưng tinh thần thoải mái hơn. Chồng em cũng đồng ý. Em muốn hỏi các chị em có nên thuê ngoài luôn ko hay cố gắng nhẫn nhục ở lại 2 năm nữa có tiền mua nhà? Em ức chế lắm ấy, bầu bí nên cũng thay đổi tính nhiều hay khóc 1 mình và nhiều khi xuất hiện ý nghĩ giá mà ông bị bệnh nằm liệt giường liệt chiếu có khi lại hay hơn chăng? Biết thế là có tội nhưng hic...