Có nên đổi tay viết cho con khi con đã học lớp 5 không?
Mình biết thế này là đẽo cày giữa đường nhưng mà không còn cách nào khác nên vẫn phải thử.
Chuyện là thằng nhóc nhà mình vốn sinh ra đã thuận tay trái, làm gì cháu cũng làm bằng tay trái. Khi cháu bắt đầu đi học, mình cũng có xin cô giáo cho cháu viết bằng tay trái, nhưng gặp phải cô giáo già thủ cựu không đồng ý, thế là mình cũng thôi, đành để con tập viết bằng tay phải.
Hồi mới đầu cháu viết rất là vất vả, tay thường xuyên bị mỏi đờ ra, vã mồ hôi tay phải lau liên tục, rất tội. Mình thì chủ quan cho rằng rồi con cũng sẽ quen thôi, giống như rất nhiều người thế hệ trước thuận tay trái nhưng bắt buộc phải viết tay phải, rồi mọi chuyện cũng ổn hết.
Nhưng mà đến giờ là sau 4 năm đi học cu nhà mình lúc nào cũng bị chê là viết chậm, thậm chí quá chậm làm ảnh hưởng đến việc học của cháu. Cộng với việc gần đây mình gặp rất nhiều cháu viết tay trái ngon lành (hóa ra là "làm việc" với cô là được tuốt), mình đâm ân hận quá. Tại mẹ không cố xin để con đi học thiệt thòi vất vả quá, thậm chí còn ảnh hưởng đến thần kinh của con nữa. Giờ mình muốn sửa sai. Hôm nay mình đã mua sách tập viết lớp 1 về cho con tập viết bằng tay trái, buổi đầu thấy con tập cũng không vất vả lắm so với hồi lớp 1, tất nhiên chữ cũng còn chưa được tròn trịa cứng cáp. Điều mình băn khoăn là không biết tập hết bao lâu thì cháu có thể viết như các bạn được, và có nên đưa con đến cô giáo lớp 1 nào đó để cô hướng dẫn thêm không? Có bố mẹ nào có kinh nghiệm trong việc này thì chia sẻ với mình nhé. Mình cảm ơn vạn bội!