Mình hiện đang giảng dạy ở một trường đại học, đã có gia đình hơn 4 tháng và chưa có em bé .Trước khi có gia đình mình rất mong muốn được đi học thạc sĩ nước ngoài, nhưng vì không tìm được học bổng. Mình và chồng đã quen nhau hơn 5 năm trước khi cưới, anh ấy muốn cưới nhưng mình cứ hẹn hoài để tìm cơ hội đi học, cuối cùng không được nên tụi mình cưới nhau. Trứoc khi cưới anh ấy còn hứa sẽ cho mình đi học khi nào có cơ hội.
Vừa rồi, mình xin được học bổng đi du học tại Úc, 2 năm, mình đang phân vân 2 điều:
1.Mình không muốn xa chồng, sợ anh ấy sẽ buồn vì anh ấy rất yêu mình, mình cũng vậy.Gia đình chồng lại muốn có cháu vì anh ấy là con trai môt.
2.Ngành nghề hiện nay mình đang làm tiếp xúc với nguồn tia xạ rất nhiều nên không phù hợp với phụ nữ, nên ba mẹ chồng mình khuyên nên chọn một ngành khác. Riêng về phần mình, sau 3 năm làm trong nghề, mình cũng thấy yêu một phần công viêc nên có ý định đi học sau đại học. Hơn nữa, ngành của mình lại không có chuơng trinh thạc sĩ tại Việt Nam, và ở Việt Nam cũng chưa ai có bằng thạc sĩ cả. Cho nên, nếu đi học mình cũng không biết tương lai sẽ ra sao.
Mình đang rất đau đầu, nhờ các chị, các bạn giúp mình với, mình phải làm sao? Chọn một hướng đi khác để gia đình yên ấm hay thõa mãn ước mơ đi du học của mình?http://img.webtretho.com/forum/images/icons/icon8.gif