Chào các bạn trên Webtretho. Thế mà thấm thoắt đã gần 3 năm kể từ ngày lên đây tâm sự cùng các bạn. Tôi là một người đàn ông đã ly hôn, có một con trai ở cùng mẹ. Một năm về trước tôi có quen một cô gái cùng cảnh ngộ là cũng đã ly hôn nhưng chưa có con. Do cùng hoàn cảnh nên chúng tôi đến với nhau cũng nhanh ( khoảng 2 tháng thì chúng tôi cặp với nhau ). Tính đến giờ đã một năm. Gần đây cô ấy giục cưới trong năm nay vì sang năm Kim lâu không cưới được. Mà tôi thì vẫn đang phân vân quá nên hay không nên tiếp tục làm tập 2. Có mấy lý do khiến tôi phân vân như sau :
Một là tôi chỉ thương cô ấy vì cùng hoàn cảnh, chứ không nói là yêu được vì có xa cô ấy một thời gian tôi cũng không thấy nhớ nhung gì :(
Hai là chúng tôi ngoại đạo, tôi theo đạo Phật, còn cô ấy theo Thiên chúa giáo
Ba là trình độ quá chênh lệch nhau : Tôi Cao học còn cô ấy chỉ hết Trung cấp. Nhiều khi cô ấy nhắn tin còn sai lỗi chính tả làm tôi hơi thất vọng.
Bốn là gia đình tôi cũng không thích cô ấy và gia đình cô ấy lắm, gia đình tôi cơ bản, bố mẹ đều công chức về hưu nên cũng muốn có thông gia tương xứng.
Năm là tôi nghĩ cô ấy đến với tôi cũng do cùng hoàn cảnh. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi thấy khó nói chuyện với nhau vì cả hai cùng ít nói. Nói chuyện thấy không hợp nhau lắm. Sinh nhật cô ấy tôi có tặng quà và hoa, đi ăn uống. Sinh nhật tôi cô ấy chỉ nhắn tin chúc mừng, còn không đến thăm tôi nữa?
Nếu tôi lấy cô ấy thì tôi an tâm về khoản gia đình vì cô ấy hiền và chung thủy, không như vợ cũ tôi. Nhưng tôi lại sợ sẽ có ngày tôi lại say nắng với ai đó. Hay tôi sẽ chưa lấy vợ và vẫn đi tìm một người mà tôi có cảm tình thật sự và lấy làm vợ. Nhưng với những cô gái như vậy tôi lại sợ đi vào vết xe đổ của lần hôn nhân trước. Mong các bạn cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn!