Mình là thành viên lâu năm trên Wtt. Trước giờ hay tàu ngầm ở mục tâm sự, thấy nhiều mẹ có kinh nghiệm và tư vấn rất nhiệt tình, mình cũng học hỏi được khá nhiều. Hiện nay, mình cũng đang gặp một vấn đề rắc rối, mong nhận được nhiều lời góp ý của các mẹ.
Mấy hôm nay, chồng mình đang thuyết phục mình cho chồng qua Lào làm ăn. Sau khi ổn định, khoảng 2-5 tháng, chồng sẽ sắp xếp để cả gia đình qua bên đó. Mình xin tóm tắt tình hình gia đình mình để các mẹ có thể tư vấn cho mình phù hợp nhất:
1. Hoàn cảnh gia đình mình: Vợ chồng mình quê ở một tỉnh nghèo Miền Trung, 30 tuổi, học cùng từ cấp 2 lên cấp 3 . Lên đại học yêu nhau và cưới sau khi ra trường 2 năm. (Mình học ở Hà Nội, chồng mình học BK Sài Gòn. Sau khi ra trường thì mình Nam tiến và xin việc trong SG luôn).
Sau hơn 5 năm kết hôn, từ hai bàn tay trắng hiện nay bọn mình đã có:
- Hai con, bé gái 4 tuổi rưỡi, bé trai 8 tháng. Cả hai bé đều xinh xắn đáng yêu.
- 01 căn hộ chung cư tương đối và khoảng gần 1 tỷ tiền tiết kiệm.
- Công việc hai vợ chồng đều ổn và có thu nhập tốt. Mình làm về Ngân hàng, thu nhập khoảng 16tr/tháng. Chồng mình làm xây dựng, thu nhập 1 tháng hơn 40tr. Tính ra 1 tháng 2 vc mình tổng thu nhập khoảng 60tr.