Cuộc sống gđ e ở VN khá ổn định không gọi giàu có nhưng cũng ko thiếu thốn gì. Gđ e mới qua Mỹ đc 1 ,5 tháng ở VN em cũng nghe nói nước Mỹ thế này thế kia nhưng cũng ko hình dung được nó như thế này tiểu bang e ở thì toàn là người Mỹ cả thôi muốn đi làm thì cũng không có nhiều cv để làm mình ít biết tiếng họ nên chỉ có đi làm nail , giữ trẻ. Ba mẹ e năm nay 58 tuổi rồi cái tuổi đáng ra phải đc nghỉ ngơi thì lại phải qua Mỹ làm lại từ đầu , ai cũng nói đi làm nail mà lớn tuổi tay chân đâu còn đc dẻo dai , đầu óc cũng không còn minh mẫn để học trao dồi thêm tiếng Anh. Hiện tại bây giờ mẹ em đang giữ em bé cv ngắn hạn ba mẹ e bé chỉ gửi 1 tháng mà mới mấy ngày đầu e thấy mẹ cực quá nên e xót lòng ghê.


Ba mẹ em cũng không ham qua đây đi vì tương lai của em thôi. Giờ e thấy cs như vậy e nản quá liệu e có nên khuyên ba mẹ đi về không. Mấy anh chị tư vấn giúp em ạ .