Trưa hôm qua tự nhiên vợ hỏi mình rất vu vơ "Anh ơi, nếu em cãi nhau với mẹ anh thì anh có đánh em không?". Mình suy nghĩ một lát rồi trả lời "không biết được" nhưng trên thực tế có khi lại là "có". Thực ra câu hỏi của vợ mà phân tích ra thì quả thực rất lưỡng lự giữa "có" và "không'.
Với vợ
Câu hỏi: Anh đứng về phía ai?
Câu trả lời; Anh muốn đứng về cả hai phía.
Câu hỏi: Mẹ anh có sai không?
Câu trả lời: Mẹ có sai, nhưng em cũng không đúng?
Với mẹ
Câu hỏi: Vợ anh có láo không? nó dám cãi tôi đấy?
Câu trả lời: vâng nó láo thật, nhưng chắc là có nguyên nhân
Câu hỏi: tôi với vợ anh làm sao mà sống chung được?
Câu trả lời: Ấy chết, thế thì con sống với ai?
Túm lại, cánh đàn ông ở giữa trong trường hợp này là khó xử nhất, oánh vợ thì được lòng mẹ, mà không ra tay thì ai giải quyết hộ vụ cãi nhau này mà lại còn dễ phát sinh nhiều lần sau.
Theo các bác vợ đúng hay sai cứ làm quả phủ đầu trước rồi phân tích sau - cách này đương nhiên là vợ chịu thiệt, hay dĩ hòa vi quý rồi lần lượt giải quyết sau và mình có thể mất lòng cả hai bên.
:20::20::20::20::20::20: Bác đang kể vợ bác đấy à :28::28::28::28::28::28: Em nghe mà khiếp vãi... có bà vợ thế này cơ á Tức đến nỗi dơ con dao chép phập vào...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
nmai02
Ối em đã sai lầm khi tuyên dương bác Google.
Chúc các bác ngủ...
Giống ý kiến của mình, mình mà có tức chồng dứt khoát...
Đấy là bàn ăn nhà mẹ vợ bác ấy. Kể ra thì...
Đấy, không ám ảnh...
Ối giời!
Bác này mà lỡ tay cấu nhẹ vợ một cái thì phải ăn 3 nhát...
Hi, cả nhà
Đọc biết thế thôi chứ chẳng...
Anh Nguoinhaque đã bao giờ cùng vợ nói chuyện nghiêm túc về trách nhiệm của hai người chưa? Mà tôi thấy chị...