Tình hình là em đang học liên thông buổi tối nên mới nghỉ làm vào đầu tháng 3 để tập trung vào việc học vì công việc trước kia tính chất cv phải thường xuyên làm ca tối nên không phù hợp với tình trạng học của em .Mặc dù , nghỉ việc rồi nhưng em vẫn đang cố gắng tìm cv hành chánh buổi sáng để làm nhưng vì trước kia làm bên ngành dịch vụ nên rất khó tìm việc hành chánh phù hợp . Cả hai nhà đã gặp nhau và quyết định ngày cưới là tháng 11 luôn rồi . Em và ox rất yêu nhau mà từ khi em nghỉ làm thi 2 đứa thuyền xuyên cãi nhau vì lý do vô duyên :" em sao tìm việc hoài mà vẫn chưa có việc ?" . Mà từ trước đến giờ em chưa bao giờ phụ thuộc vào ox đến đi chơi , xem phim em vẫn share tiền rõ ràng , đám cưới phần nữ trang em lo chưa bao giờ phải dùng tiền ox khi ko đi làm . Vậy mà ox cứ nói mãi làm em bực bội , cứ lo đám cưới em ko có việc làm ở nhà . Bây giờ , em chán lắm chẳng biết có sống được với con người như vậy không nữa ? Lúc nào cũng tiền bạc chẳng nghĩ đến cảm xúc của em . Em nói thẳng với anh ấy , nếu anh quan trọng việc làm của em quá thì đừng cưới nữa ! Các chị tư vấn giúp em xem e như vậy có đúng không ? Nhiều khi em giận là ko kiểm soát được mình nữa.:D