Bây giờ nói lại chuyện chọn chồng thì không thể thay đổi đuợc đó là chuyện của 7 năm về truớc rồi.
Cuộc hôn nhân của em kéo dài đuợc 7 năm rồi e có 2 bé trai 1 đựoc 7 tuổi và 1 đuợc 2.5t
Chồng em là con út nên rất đuợc bố mẹ chiều từ nhỏ chỉ việc học hành không phải làm gì mặc dù nhà ở quê, sau khi cưới e có bầu sinh con cũng là lúc phát hiện chồng e có bồ, cô gái đó cũng bị lừa nên đã rời xa, họ chấm dứt, chồng em thì không có kiểu xin lỗi van xin em đâu, e đòi li hôn nhưng bố mẹ 2 bên nhất quyết động viên rồi khóc lóc, nghĩ con mình vừa sinh nên em cũng nhắm mắt cho qua, đồng thời e cũng ý thức đuợc việc chăm sóc chồng con, nghĩ mình càng tình cảm chăm sóc thì ông ý càng yêu thưong mẹ con mình. nhưng không lúc con e đựoc 4 tuổi lão lại ngoại tình lần 2, lần này là cô bé kém mình 1 tuổi cũng chưa có gia đình, lúc mình phát hiện lão ko những ko xin lỗi mình mà còn mang cả quần áo sang nhà con kia ở, đựoc nửa tháng gì đấy biết nó có bầu mình cũng nhắn tin bảo lão về nhà vì thật sự 2 bên gia đình khuyên bảo rất nhiều rồi cứ bảo cố vì con. Lão về nhưng cứ lằng nhằng mãi phải 3-4 tháng sau mới chấm dứt chắc lừa con kia đi phá thai. Thời điểm đó nó hành cho lão cũng lao đao, cả nhà chồng mình nữa, những tưởng lão ý sợ mà quay về tu trí, mình lại bầu bé thứ 2 giờ con đc 2.5t phát hiện ra lão bồ bịch với bé này hơn 1 năm nay rồi. lão làm trong ngành oto cứ bảo mình là phải đi tiếp khách tối, rồi đi công tác tỉnh mình 1 mình ôm đồm chăm sóc con lo cho con ăn học,tòan vẹn việc nhà để lão tu trí thăng tiến. luơng của lão lúc này cũng đc kha khá, mình cầm thẻ chỉ đưa vài triệu cho lão tiêu vì nghĩ còn khách khứa nữa. Mình không tiết kiệm riêng vì dồn tiền mua nhà chung cư trả góp là ngôi nhà hiện tại
Tất cả mọi việc nhà từ to đến nhỏ, giấy tờ mua nhà ...con cái ốm đau 1 tay mình lo lão ngoài việc đi làm ra ko phải lo 1 cái gì, không bao giờ biết quét cái nhà, ăn xong ko biết cả bê mâm cơm ra chỗ bồn rửa chứ đừng nói giúp m việc nhà, mình bảo đi nghỉ mát thi kêu bận, con ốm đau thì kêu anh ko nghỉ đc...
Vậy mà bao nhiêu tha thứ của mình bây giờ nhận lại được là lão ngoại tình mình biết ko 1 lời xin lỗi, còn mày tao,mình bảo li hôn lão đồng ý luôn còn FW cả mail có đơn li hôn cho bồ xem để chứng tỏ là anh đang giải quyết. Về phía cô bồ thì sau khi biết bị lừa đã nhè lão ra vì cô này xinh đẹp thu nhập cũng khá.
Mình đang muốn giải quyết thật nhanh chuyện này vì giằng xé đau lắm ạ, như thế có phải là mình đã cố gắng giữ cái gia đình này rồi không
Rõ ràng là lão đã coi thừong mình, mình không là gì trong mắt lão ý nữa đúng không.
Mình muốn nuôi 2 con nhưng như thế rất khó mặc du mình có bằng chứng ngoại tình vì kinh tế không đủ nuôi cả 2.
Nó đang nhân nuôi thằng lớn, nhưng nó ko biết nấu nuớng chỉ cho con ăn quán, hôm trc thằng lớn nói mẹ ơi mẹ về đi con ăn cơm quán chán lắm, mình ko cầm đc nuớc mắt
Các chị ơi, cho em lời khuyên đi, em phải làm gì lúc này
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mệt mỏi và day dứt nhất...
em cần phải làm gì bây giờ làm sao để chồng cho e nuôi 2 con