em đang rối bời lòng quá các chị ạ. chả là em còn 20 ngày nữa là cưới chồng rùi nhưng em ko biết có nên huỷ hôn ko nữa. e và chồng sắp cưới của e yêu nhau 2 năm rùi. nhưng trước e anh ấy có 1 mối tình sâu đậm 8 năm và cũng là mối tình đầu của a ấy, nhưng vì người ấy có lỗi trước nên a ấy đã từ bỏ ko yêu nữa và sau này yêu em. khi yêu e a ấy cũng chiều và quan tâm. e cũng cảm nhận được tình yêu ấy là chân thành, là thật lòng. nhưng điều e luôn băn khoăn trong lòng là a ấy còn yêu người cũ ko hay đã quên rồi. khi e hỏi thì a ấy bảo a đã quên thật rồi. người ấy đối với a bây giờ ko có ý nghĩa gì cả. và a cũng ko quan tâm tới cuộc sống của người ấy nữa. e cũng tự dặn lòng phải tin là như thế. nhưng có 1 sự thật đau lòng quá các chị ạ. hôm e xuống nhà a ấy để thăm phòng cưới của 2 đứa thì e đa ngồi vào máy tính của a ấy phần vì tò mò muốn biết a ấy đã xem những gì nên e đã vào xem phần lịch sử web thì e đã thấy bao nhiêu ngày và bao nhiêu lần a luôn theo dõi và cập nhật tin tức của người yêu cũ trên mạng xã hội facebook. e gọi a ra hỏi rõ thì a vội vàng tắt máy tính rùi bảo ko muốn cho e nhìn thấy những cái đấy. e bảo có muốn giải thích gì ko. thì a bảo vì tính a tò mò nên xem thui. chứ ko có ý gì cả. e thì ko nghĩ thế, linh cảm cho e nhận thấy a vẫn còn yêu và còn nhớ nhung về người yêu cũ nên mới muốn biết xem người ấy sống như thế nào. chứ 1 người mà ko còn yêu ko còn tình cảm thì chả việc gì phải luôn theo dõi phải xem xem người cũ thế nào. việc người ta có hạnh phúc hay đau khổ mình cũng chả cần phải biết. rồi a ôm e và xin lỗi và luôn giải thích rằng vì tính a tò mò thôi chứ a xem a ko có ý gì cả. có tin được ko mọi người. e thì e mất niềm tin rồi nên chả muốn nghe thêm 1 lời nào nữa cả. vì đây ko phải lần duy nhất. có mấy lần e biết a luôn dò hỏi về tình hình của người cũ qua bạn bè của 2 người. tính e thì e yêu ai e luôn yêu hết mình thế nên e luôn muốn người yêu e cũng luôn toàn tâm toàn ý yêu e. từ hôm e phát hiện ra sự việc đó. e như muốn buông xuôi tất cả. e muốn huỷ cái đám cưới này vì e ko thể chung sống với 1 người mà bên e nhưng vẫn tơ tưởng về người cũ. nhưng còn bố mẹ e.e nghĩ mà ko đành lòng. tất cả mọi việc cho đám cưới bố mẹ e đã lo xong xuôi chỉ chờ ngày đám cưới. vậy e nên vì bố mẹ e hay vì hạnh phúc cả đời của e mà huỷ cái đám cưới này. e tuy rất yêu chồng săp cưới nhưng e cũng ko thể chập nhận 1 người như vậy. mọi người cho e lời khuyên với.