Chào các mẹ,


Đây là lần đầu tiên e đăng bài lên diễn đàn, vì e thật sự đang rất bế tắc rồi, nên e mong các mẹ, đặc biệt là những mẹ đã cưới chồng và có nhiều kinh nghiệm sống, cho e vài lời khuyên, e xin chân thành cám ơn ạ.


E không biết topic này đã có ai hỏi chưa, nhưng vì công việc khá bận rộn nên e ko có nhiều thời gian đọc các bài khác, vàvì mỗi ng mỗi hoàn cảnh nên e xin lập topic riêng luôn.


E xin nói sơ qua background của mình. E năm nay 26 tuổi, nhưng trông e rất trẻ, ai gặp cũng tưởng cao lắm là 22,23 tuổi. Ngoại hình e cũng khá, mỗi tội e hơi thấp, chỉ cao 156cm thôi. Học vấn e cũng gọi là cao, hiện đang làm nhà nước và công việc của e có rất nhiều người mơ ước. Gia đình em khá, bố mẹ cũng là lãnh đạo, nhưng bố mẹ liêm khiết lắm nên không giàu chỉ khá thôi. Em quen vài mối tình, nhưng e chỉ yêu tình đầu. Hồi đó yêu a là năm e 18 tuổi, chia tay a e mất 4 năm lã chã để quên, giờ thì hết yêu rồi nhưng tất nhiên kỉ niệm thì k quên được. còn mấy ng sau này e quen nhưng ko yêu nên cũng chia tay. giờ e lớn rồi nhưng e không có cảm giác với nhiều ng, cũng nhiều ng theo đuổi e nhưng e thậm chí còn ko muốn đi chơi riêng với họ. E thuộc kiểu ng ham bay nhảy thích tự do, nhưng vì thương bố mẹ mà nghe lời vào nhà nước làm. Công việc nhàm chán, ko có tình yêu, bạn bè thì có gd hết rồi, nên cuộc sống của e rất chán và làm e mệt mỏi.


Người đó theo đuổi e đã 4 năm nay, vô cùng hiền lành, và có thể nói tính cách rất tuyệt vời, đáp ứng tất cả những gì e cần, và e tin ng đó sẽ là 1 ng chồng tốt. nhưng ng đó hơi bị xấu trai 1 tí và thấp. Thật sự e không muốn quá quan trọng về hình thức, nhưng mẹ e cứ chê khiến e bị tác động. e là ng rất nge lời bố mẹ ạ.


E cho ng đó rất nhiều cơ hội, cố gắng mở lòng ra với ng đó, muốn mag hạnh phúc cho ng đó, nhưng tình cảm của e vẫn không khá hơn nhiều. e nghe nhiều ng nói phụ nữ k yêu nhưng khi lấy về nếu ng đó tốt vs mình thì lâu dần cũng yêu có phải ko các mẹ?


E có thể lấy ng đó, có thể ở cùng chăm sóc ng đó, nhưng e cứ nghĩ tới cảnh phải ....qhe vợ chồng vs ng đó thì e lại thấy chóng mặt. Các mẹ giúp em với!