Các mẹ ơi cho em xin ý kiến với.Hiện h e đang rất rối bời.


Em và anh biết nhau từ khi em còn đang là sinh viên và anh đã có gia đình.


Lúc đó em đã có người yêu rồi nên chỉ xem anh như anh trai và rất tin tưởng anh, mấy anh chị lớn tuổi hơn em choi cùng nhóm nói cho em biết là anh thích em, nhưng vì a đã có gia đình và không muốn cản bước đường của e nên ko nói ra và chỉ âm thầm quan tâm em như một người anh trai thôi.


Một thời gian sau mấy anh chị giới thiệu cho em một người bạn trai cũng là bạn của cả 2, từ đó anh ấy ít đi chơi với nhóm hơn và em cũng không gặp anh ấy nữa.


Nửa năm nay em có gặp lại anh ấy. Lúc đó em thì đang thất bại trong làm ăn và bị bạn bè lừa dối nên rất chán chường, còn anh ấy thì công ty vừa phá sản và gia đình không ai hiểu, không ai chia sẻ, kể cả vợ anh ấy.


Vợ anh và anh khác nhau hoàn toàn trong suy nghĩ và không hòa hợp, gia đình phía anh ấy ngoài mẹ chồng thì hầu như tất cả mọi người đều muốn 2 người li hôn, vì chị ấy rất quá đáng, không bao giờ biết nói lời xin lỗi và nhất là khi anh ấy đi nhậu hay đi khuya về chị chửi rủa anh ấy không ra gì, có khi còn đánh anh ấy nữa. Anh là một người rất nóng tính và cương trực nhưng em rất nể là khi say mà anh còn có thể kiềm chế như vậy, cả mấy anh chị thân trong nhóm cũng thế.


Hiện tại thì anh và vợ đã ly thân, nhưng qua cách nói chuyện và hành xử của chị thì em biết chị ấy chỉ muốn hù dọa để anh thay đổi cái tính hay nhậu nhẹt của anh mà thôi. Về phần này thì chị ấy là người sai, vì một tuần anh chỉ nhậu từ 1 đến 2 lần và khi nào cũng về trước 10h, quen anh lâu và tiếp xúc với anh nhiều cả lúc tỉnh lẫn say nên em biết tuyệt đối anh ko có tính lăng nhăng hay trai gái gì cả, mỗi lần say mà cô nào sáp sáp vô là ăn chửi, nhậu xong ảnh chỉ 1, 2 về nhà thôi.


Anh nói em ráng chờ anh đến qua tết, vì bây giờ vợ anh muốn mọi người trong gia đình có được một cái tết vui vẻ và chị có thời gian sắp xếp mọi viêc, vì em có pass mail của anh nên em biết đó là sự thật.


Em yêu anh và tin anh, nhưng nhìn về tương lai sao em thấy sợ quá. Mẹ em cũng biết chuyện, mẹ không cấm cản khuyên e rất nhiều, vì hiện tại anh chưa dứt khoác với vợ và 2 người cũng đã có với nhau 2 mặt con.


Anh nói để a nói chuyện với mẹ em cho mẹ yên tâm, nhưng em không cho, vì hiện tại e cũng chưa xác định rõ rang là có đến với anh hay không. Nếu anh chưa có vợ hoặc đã có vợ nhưng chưa có con thì mọi chuyện đã khác, vì em và anh hiểu nhau , có thể cảm thông và chia sẻ với nhau tất cả, em biết anh là mẫu người đàn ông em yêu và em cần.


Em xin đính chính không phải do em mà quan hệ 2 vợ chồng anh mới như vậy các mẹ à, 2 người đã ngấp nghe bỏ nhau mấy lần rồi, nhưng vì thương con nên anh chưa dứt khoát. Gần đây chị ấy rất quá quắt và hay mắng chửi anh, nói chung là rất hỗn nên a không chịu được nữa.


Xin các mẹ cho em lời khuyên, em phải làm sao bây giờ hả các mẹ.


Lấy một ng đã có vợ là một khó khăn vì miệng lưỡi người đời.


Rồi còn các con anh sau này, nếu em yêu thương chúng thì chúng có yêu thương em không?