Mình và chồng sắp cưới quen nhau được 3 năm. nhà anh í cũng bình thường về kinh tế. nhưng anh í đặc biệt yêu thương gia đình mình, Theo như bình thường mình nghĩ là tốt nhưng mình thấy quá quá sao đó. Gia đình mình hay bạn bè mình đều có những chuyện không hài lòng giữa các anh - chị - em, thậm chí là cãi lộn. nhà này thì không hề, anh í bao giờ cũng chỉ nói mấy chuyện tốt đẹp về nhà anh í. lúc nào cũng thương mẹ thế này, thương chị thế kia. nếu có chuyện gì xảy ra giữa mình với gia đình bao giờ anh í cũng nói : mẹ anh không có ý đó đâu! chị anh không có ý đó đâu !


một ngày anh í phải gọi điện tâm sự với mẹ cả 3- 4 lần. lần nào cũng nói lâu lắm ! mình thực sự không thích đàn ông gì mà ngủ dậy gọi điện cho mẹ, ăn trưa gọi điện cho mẹ, tối trước khi đi ngủ cũng gọi điện cho mẹ . nói là mẹ không nghe giọng anh í là không ngủ được.


mình biết ai cũng cần yêu thương gia đình mà yêu kiểu đó mình thấy kỳ kỳ, đàn ông gì mà không lo kiếm tiền cứ lo gọi điện. 1 tuần gọi 2 lần thì dc. làm gì mà ngày nào cũng gọi . haiz !


mình có nên cưới anh í không? vì 2 đứa dự tính ra năm tới sẽ cưới mà giờ mình cứ cảm thấy rất mông lung.