em muốn hỏi các mẹ một chuyện mà em đang rối tinh lên đây ạ


tình hình là như tiêu đề em đã nêu ở trên


sắp tới là sinh nhật "người yêu cũ" của anh ấy. Anh ấy nói sẽ đến và đưa em đi cùng. Thật ra lúc đầu em cũng nghĩ sẽ không đi đâu để họ tự nhiên như bạn bè,vì em biết anh ấy sẽ không làm gì có lỗi với em cả, em rất tin anh ấy.


Nhưng mà em lăn tăn vì chính cô bé kia cơ ạ.


Cô bé ấy thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho anh ấy mặc dù miệng thì nói có người yêu rồi. Thế nhưng mệt chút cũng alo anh ấy, buồn chút cũng anh ấy,làm cho anh nhà em cũng khó xử.Cô bé đã làm cho anh nhà em có cảm giác :không có anh ấy thì cô ta không có người bạn nào hết. Em đã từng hỏi thẳng là "em có yêu chồng chị không? chị sẵn sàng buông tay để anh ấy ở bên em", thì cô ấy bảo giờ chỉ là anh trai. Em liền nói lại luôn ( có cả xã nhà em bên cạnh): thế thì em hãy nhớ : chồng chị là của chị, chị sẽ yêu thương, trân trọng, chăm sóc, em hãy để cuộc sống và hạnh phúc của chị được vuông tròn. Nhưng cô ấy không thay đổi các mẹ ạ. Vẫn thường xuyên liên lạc với xã nhà em. Anh ấy thì dxadứt khoát rồi nhưng em không yên tâm.


Sắp sinh nhật thì cô ấy bảo là : hôm ấy người yêu cô ấy không thể đến được, bạn bè cũng không có ai, làm anh ấy thấy day dứt.


Em có nên đi cùng theo đề nghị của xã nhà em không ạ? thanks các mẹ vô cùng