chào cả nhà, E chuẩn bị cưới. Mà có 1 vấn đề mà e cũng chưa bít nên ntn. Hai đứa em khác tỉnh nhau, e đã từ bỏ hết cơ hội thăng tiến, công việc tốt ở quê mình để theo chồng tương lai. Vấn đề này E cũng chẳng hối hận gì, vì coi như mình bắt đầu lại từ đầu thôi. Mẹ ruột E giờ ở có một mình, Bố Mẹ đã ly thân, các anh có gia đình ở riêng hết. Nên E cũng hay gửi về cho Mẹ ruột chút tiền để chi tiêu thêm, hoặc có dịp Mẹ phải về quê, đi du lịch E cũng hay gửi tiền. Chồng E thì lương thấp bằng nửa e thôi, lương của anh ấy chỉ đủ anh ấy tiêu thôi, nhưng E ko phàn nàn chuyện lương cao hay thấp. A ấy có đồng nào thì đưa hết cho e, e bảo giữ lại mấy đồng để uống nc cung bảo ko cần, lúc nào cần thì xin bà xã.


Nhưng E lại ko thích kiểu chồng cứ phải xin tiền vợ giống nhìu đôi khác, sẽ có lúc mấy ông í tự ái, nên E bảo E sẽ để tiền trong tủ, lúc nào cần thì lấy. Anh xã nhà e chi tiêu rất tiết kiệm, hơn e nhìu. E thì bt, ko phải hoang phí nhưng cũng ko phải là rất tiết kiệm. Nhưng đối với anh í thì E chi tiêu khá hoang, a í bảo thế. Thực ra thì anh ấy có phải chi tiêu gì đâu, E tiêu nhiều thứ lắm, mà ko phải cho riêng mình. A í thì cứ bảo e tiêu gì mà nhanh hết tiền thế. A ấy bít lương của e ( E chỉ nói lương thôi, còn những khỏan khác E chưa muốn nói). A ấy muốn E công khai chi tiêu, đại í là hàng tháng 2 vợ chồng phải bít đã chi tiêu những khỏan gì, thu nhập đc bao nhiu và để ra dc bao nhiu.


Các mẹ cho e lời khuyên, là e có nên khai hết các khỏan thu nhập của mình, và những khỏan chi cho nhà ruột mình. Thi thoảng, E muốn sắm một thứ nào đó cho mình, và cũng cần thiết tầm trên 1triệu (số tền này mà để giai nhà e bít, chắc ông í mắt tròn mắt dẹt và gầm lên mất) e có cần khai báo ko ( E muôn mua lọ nc hoa tam 1trieu chang han (đó là sự quá xa xỉ với giai nhà e)).